Khi đi du lịch với tôi, anh nói dối các bạn nữ đó là bận dự án một tháng nên không thể online hoặc gọi video được.
Tôi luôn chủ động liên lạc, còn anh lâu lâu trả lời lại, có đôi lúc im luôn cho đến sáng, hỏi thì anh bảo mệt nên ngủ quên.
Tôi là con gái, chưa lấy chồng mà dám vào nhà chị ngủ, ảnh hưởng đến con gái chị còn nhỏ tuổi.
Tôi không chê công nhân, nhưng thực sự có cái nghề vẫn dễ sống hơn, sau này có thể chăm lo đầy đủ hơn cho con cái.
Với mức lương hiện tại, tôi sợ chưa lo được cho cả hai, đó là chưa tính đến con cái.
Bố mẹ tôi chê nhà anh quá xa, cách tận gần 2.000 km và nói rằng nếu tiếp tục yêu sẽ không đồng ý cho cưới.
Em không yêu cầu gì nhiều về chàng trai của mình, chỉ cần người ấy chịu được tính trẻ con của em.
Chúng tôi uống bia, anh đồng nghiệp đó say, không kiềm chế được mà có những hành động thiếu thiện cảm trước em và người bạn.
Tôi ở phòng trọ công ty thuê cho nhân viên ở nên việc lui tới của anh sẽ bất tiện, tôi không muốn bị dị nghị này nọ.
Cô ấy nói ở quê làm nông đủ sống, nuôi con ăn học khá dễ dàng, không phải bon chen khó khăn như ở thành phố.
Thiết bị thu lại nhịp tim của người này đặt dưới gối của người kia giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau khi yêu xa.
Sau đó anh né tránh, nói bận việc và không liên lạc.
Tôi đã về quê anh chơi, cảm thấy không hợp với khí hậu, con người cũng như phong cách sống ngoài ấy.
Anh nói tôi cố gắng chịu cực kết hôn xong, học thêm 2 tháng nữa ra trường rồi về quê làm cùng anh.
Với mỗi coupon, Ngọc có thể yêu cầu bạn trai làm điều cô muốn, như "Xóa giận", "Đi du lịch nơi em muốn".
Anh kia khoác vai em và chụp rất nhiều ảnh đăng lên mạng xã hội.
Lúc nào tôi cũng có cảm giác chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu, khi cả 2 gia đình đều có vẻ không hợp.
Tôi phát hiện anh đi cùng người phụ nữ khác nhiều ngày, chuyện đã xảy ra cả năm mà giờ tôi mới biết.
Chẳng hiểu sao chú ấy lại không biết em đã có người yêu và đem lòng thích em.
Tôi thấy bạn gái nói chuyện với nhiều bạn trai khác nên ghen tuông và bị cô ấy chia tay.