Chúng tôi biết nhau 12 năm trước, cả hai bằng tuổi, tôi trải qua 12 năm hôn nhân rồi cuối cùng lại về bên anh.
Tôi 32 tuổi, sống cùng gia đình tại thành phố, không đẹp xuất sắc nhưng có ngoại hình sáng, trẻ trung, nói chuyện nhẹ nhàng, hiền lành.
TP HCMTrong cơn tức giận, chị Tơ đưa đơn ly hôn, anh Đông ký luôn không thèm đọc. Lúc đó, ai cũng muốn không còn liên quan tới nhau càng sớm càng tốt.
Tôi là tác giả bài: "Bạn gái ám ảnh chuyện quá khứ", có thể bài viết chưa rõ ràng làm nhiều bạn không hiểu hết chuyện.
Ngày ấy, tôi và em yêu nhau sâu đậm, tôi là mối tình đầu của em. Thế rồi tôi phải đi vào TP HCM làm.
Tôi viết bài này khi đã 30 Tết. Chúc mọi người tết sum vầy, hạnh phúc bên người thân. Riêng tôi vẫn hy vọng điều diệu kỳ trong tương lai.
Tôi là nam, 26 tuổi, gần đây thích một cô gái, mọi chuyện từ lúc làm quen có vẻ rất thuận lợi.
Tôi là tác giả bài: "Bạn trai không thể quên 'người cũ' đã mất". Chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của các bạn.
Tôi là tác giả bài: "Em đã từ chối mọi lời tỏ tình để chờ anh". Tôi đã viết thư gửi anh, bày tỏ hết tâm tư của mình.
Tôi gần 40 tuổi, quen một người 50 tuổi và có tình cảm sâu đậm. Chúng tôi đều sống và làm việc ở nước ngoài.
Tôi và vợ cũ ly hôn được 3 năm, lý do ly hôn theo cô ấy nói là do tôi lăng nhăng.
Tôi có vợ con, cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi tôi gặp lại người con gái ấy.
Tôi 32 tuổi, vợ bằng tuổi, quen và yêu khoảng 2 năm thì tiến tới hôn nhân, đến tháng 11 năm nay sẽ tròn 10 năm ngày cưới.
Không thể ở lại trong cuộc hôn nhân với người chồng mình không nhớ, Laura (Canada) đề nghị anh hẹn hò lại.
Tôi càng quyết tâm lấy lại anh, vì thật ra từ đầu anh là của tôi, chỉ vì vô tình bị người ta cướp mất. Tôi không ngu ngốc để mất anh lần nữa.
Sáu tháng trước, phần do áp lực công việc mệt mỏi, phần do anh không có việc làm ổn định nên em thấy nản và chia tay anh không lý do. Giờ em rất muốn quay lại, em phải làm sao?
Con tim tôi lại một lần nữa biết nhớ mong, ngóng chờ, và thổn thức ngay khi gặp anh. Trước lúc gặp anh tôi rất vô tư, chỉ tập trung lo cho sự nghiệp, chưa hề để ý ai kể từ khi chia tay chồng.
“Không còn ai tôi đi một mình…”, câu thơ cũ réo rắt gọi tôi quay về thực tại. Giờ đây tôi vẫn chỉ là tôi độc bước trên dặm đời xa ngái. Tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng một mối tình online lãng mạn ngây ngô.