'Tôi không hiểu sao nhiều người cứ cố chen hàng, giành chỗ đứng đầu để được làm thủ tục check-in trước, trong khi họ vẫn phải chờ đến giờ bay'.
Máy bay chưa dừng hẳn nhưng gia đình ba người ăn mặc sang trọng vẫn cuống cuồng đứng dậy lấy hành lý, chạy về phía cửa để xí chỗ trước.
'Máy bay chưa dừng hẳn nhưng nhiều người thản nhiên gọi điện thoại, đứng lên lấy hành lý, tranh nhau đứng trước ở lối đi, khiến tiếp viên bất lực'.
Dù đã chuẩn bị sẵn thùng rác và nhiều lần nhắc nhở, nhưng những vị khách tới tiệm tạp hóa nhà tôi vẫn vô tư xả rác bừa bãi.
'Vào quán phải được nói cười thoải mái, ai thích yên tĩnh thì đeo tai nghe vào', tôi bất ngờ khi nghe nhiều bạn trẻ lý luận.
Khoảng 10 phút, tôi lại bưng ra một món tiếp ứng, nhưng tuyệt nhiên, không có cảnh tranh cướp, giành giật đồ ăn.
Nhiều người than vãn nhưng ít người dám trực tiếp nhắc nhở người vứt rác bừa bãi vì nhiều nỗi sợ.
Một người phụ nữ hơn tôi khoảng 10 tuổi từ đâu chen lên đầu hàng để được làm thủ tục check-in trước, mà không thèm hỏi một lời.
'Thôi cháu còn trẻ, nhường cô đi', người phụ nữ lớn tuổi buông một câu gọn lỏn sau khi chen ngang hàng, tranh vào tiêm vaccine trước.
Chứng kiến học sinh xếp hàng trật tự trước cổng trường chờ đo nhiệt độ, tôi lại thấy ngán ngẩm khi cha mẹ các em vẫn thản nhiên chen lấn.
Người phụ nữ trung tuổi chen lên đòi thanh toán trước với lý do 'ít đồ hơn', chẳng buồn đợi sự đồng ý của tôi.
Nếu không đặt chậu cây, ghế đá xí chỗ trước nhà tôi thường xuyên bị ôtô hàng xóm đậu tràn qua, chắn cả cửa.
Nhà trường chỉ mang đến kiến thức học thuật, còn nhân cách và hành vi của mỗi người lại do gia đình xây dựng, xã hội định hướng.
'Ôtô xịn mà không có tiền đỗ trong bãi à? cho 20 nghìn nhé! không sau mất gương đấy', gia chủ châm biếm kèm lời cảnh báo.
Sống ở chung cư, nuôi hai con chó hay sủa, nhưng tôi chưa một lần bị ai chê trách vì thiếu ý thức.
Nam sinh ở Đồng Nai dùng tay không dọn rác để nước trên đường chảy xuống cống, khiến nhiều người phải nhìn lại mình.
Từ cuối tháng một, Nguyễn Trang, sống tại Norrtälje, miền trung Thụy Điển, cảm thấy lo lắng khi chính quyền ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên.
Người già tự cho mình đi thế nào cũng được, trẻ em thì chưa hình thành ý thức giao thông đã ra đường.
Khi giáo dục nhân cách cho con người bị xem nhẹ, mọi bào chữa cho hành vi xấu đều là nguỵ biện.
Du khách nước ngoài nói môi trường ở TP HCM sạch hơn một số nơi, do nhiều thùng rác đặt trên phố nhưng vẫn cần cải thiện để tốt hơn.