Brenton Tarrant, kẻ xả súng nhà thờ Hồi giáo khiến 51 người chết năm ngoái, bị kết án chung thân không ân xá.
Quy định mới về luật súng đạn sẽ được đưa ra quốc hội vào đầu tháng 4, nhưng lệnh cấm mua có hiệu lực ngay lập tức.
Cảnh sát New Zealand tiếp nhận hàng chục khẩu súng khi người dân hưởng ứng lời kêu gọi giao nộp vũ khí từ Thủ tướng Ardern.
Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng một tổ chức lớn có thể đứng sau giật dây nghi phạm khủng bố ở New Zealand.
Bà Ardern kêu gọi mọi người nhắc tới tên những nạn nhân qua đời trong vụ xả súng ở Christchurch thay vì kẻ đã giết hại họ.
Nghi phạm Brenton Tarrant dùng nhiều loại vũ khí để tấn công hai nhà thờ Hồi giáo, khiến 50 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Hàng chục học sinh biểu diễn điệu nhảy Haka truyền thống của người bản địa New Zealand nhằm tưởng nhớ 50 người thiệt mạng sau vụ xả súng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hứng chỉ trích khi dùng đoạn video của kẻ khủng bố tại New Zealand để minh chứng sự kỳ thị Hồi giáo ở phương Tây.
Người thân của Brenton Tarrant cho rằng tính cách y thay đổi từ khi ra nước ngoài và gửi lời xin lỗi gia đình các nạn nhân vụ xả súng tại New Zealand.
David Gray bắn chết 13 người, trong đó có 4 trẻ em, tại một ngôi làng thanh bình ven biển New Zealand, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.
Carol Pomana đã tranh thủ mua khẩu súng mà cô thích trước khi luật sở hữu vũ khí bị sửa đổi, dù cho rằng điều này là cần thiết.
Người dùng mạng quyên góp hàng chục nghìn USD ủng hộ chàng trai đập trứng vào đầu nghị sĩ Anning khi ông xúc phạm vụ xả súng ở New Zealand.
Những người thân của Brenton Tarrant cho hay y đã khiến cả gia đình xấu hổ và họ không hiểu vì sao y lại sát hại nhiều người như thế.
Công tố viên cho biết thanh niên 18 tuổi bị cáo buộc nhiều tội nhưng không có liên hệ tới nghi phạm xả súng ở Christchurch.
Luật sư do tòa án New Zealand chỉ định cho tay súng người Australia nói rằng nghi phạm là người "lý trí", muốn tự đại diện cho mình.
Chủ một cửa hàng súng xác nhận Brenton Tarrant đặt mua 4 khẩu súng và đạn theo đúng quy định pháp luật New Zealand.
Amir Daud cảm thấy biết ơn Thượng đế khi anh và người thân may mắn sống sót, trong khi 50 người chết sau vụ xả súng.
Tony Fernandes cho rằng mạng xã hội đôi khi có nhiều nội dung thù địch hơn là tin tức tốt đẹp.
Mucaad Ibrahim bị lạc bố và anh trai khi kẻ xả súng tấn công vào thánh đường nơi họ đang cầu nguyện.
Trước làn sóng chỉ trích, hàng triệu video liên quan đến vụ xả súng ở New Zealand đã bị Facebook xóa và chặn tải lên.