Những toa tàu điện ngầm có hệ thống sưởi hoạt động cả đêm trở thành nơi tránh rét của người vô gia cư ở thành phố New York.
Một bộ phận người Mỹ rơi vào cảnh túng quẫn trong mùa Giáng sinh, phải chọn dành tiền mua quà hay trả tiền nhà trọ.
Một cụ bà vô gia cư lần đầu có giấc ngủ ấm áp trong khách sạn sau 18 năm lang thang trên các con phố ở Bristol, Anh.
John Paul DeJoria từng phải ở trong ôtô, bán hàng tận nhà để kiếm sống trước khi có tài sản hơn 3 tỷ USD như hiện tại.
Đại học danh giá bậc nhất nước Anh nhận người đàn ông 52 tuổi vô gia cư, từng bán báo trên đường phố để kiếm sống.
Chật vật sống vì thu nhập thấp, không ít giảng viên bán thời gian ở Mỹ rơi vào cảnh mất nhà, thậm chí bán thân để mưu sinh.
Thị trấn Totnes, Devon, Anh đang trở thành nơi lý tưởng những người kẻ nghiện và người vô gia cư ăn xin trên đường.
Không nơi ở, làm đủ việc để kiếm tiền sống qua ngày cùng mẹ và hai chị em gái, nhưng Megan Faircloth có thành tích học tập xuất sắc.
Ba giáo viên chia sẻ cơn khủng hoảng khi phải thuê nhà trọ điều kiện kém để ở khi giá thuê nhà ở Anh tăng vọt.
Hơn 10 năm qua, bà Hồng Hoa, 85 tuổi ở quận Tân Phú, TP HCM tìm nhặt gần 30 con mèo đem về nuôi với niềm vui là thấy đàn mèo lớn lên.
Những người vô gia cư ở Hollywood, Mỹ, kiếm sống qua ngày bằng nghề đóng vai nhân vật nổi tiếng bước ra từ các siêu phẩm điện ảnh.
Vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng không may mất hết giấy tờ, anh Lê Văn Tài (27 tuổi, quê Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) lượm ve chai kiếm sống nhưng khi rảnh, anh lại bò ra vỉa hè vẽ tranh.
Căn bệnh của mẹ khiến gia đình cạn kiệt và buộc phải ra đường sống, Rebecca vẫn tìm thấy sức mạnh, phấn đấu học tập và trở thành thủ khoa trung học.
Tức giận vì tốt bụng đưa người đàn ông co ro ở đường về nhà cho ăn uống song còn bị "phụ", Lâm hô hoán truy đuổi, cùng đám đông đánh chết người này.
Bên cạnh những sòng bạc xa hoa, Las Vegas còn có những góc khuất không nhiều người biết về một bộ phận người nghèo tại đây.
Không người thân, bốn đứa trẻ chọn gầm cầu Móng (quận 1) làm nhà. Nằm trên những thanh sắt, bên dưới nước cuồn cuộn chảy, "nhà" của chúng có cả tiếng cười và những giọt nước mắt.
Đến thăm Trung tâm Georges Pompidou, mọi người sẽ nghe danh Giuseppe, cụ già vô gia cư "đỡ đầu" cho đàn bồ câu ở đó. Một du khách kể lại rằng đàn chim thường tập trung tại đây nhiều đến vậy là vì cụ Giuseppe luôn có đồ ăn cho chúng.
19 nhà tù ở Hà Lan đã phải đóng cửa vì không có phạm nhân và đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới không có vật nuôi bị bỏ rơi.
Từ 23h tối hôm trước đến 2h sáng thứ bảy hàng tuần, CLB Ấm gồm những y sĩ, dược sĩ, bác sĩ đã đến thăm khám và phát thuốc miễn phí cho những người vô gia cư quanh Hà Nội. Nhiều phần quà đã được trao cho người lao động nghèo không đủ chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Bức ảnh một phụ nữ vô gia cư ngủ bên vệ đường trước đường hầm giao thông có sơn khẩu hiệu Olympic 2016 - "Một thế giới mới" - có hàng chục nghìn lượt chia sẻ và gây nhiều tranh cãi ở Brazil.