Một cô bé 7 tuổi đã viết một bức thư gửi mẹ với nội dung vô cùng 'đanh thép' vì đang xem phim thì bị bắt đi ngủ sớm.
Hà NộiChỉ trong 1-2 ngày phát động, hàng trăm học sinh trường Hà Nội - Thăng Long, THPT Xa La, viết thư tay, vẽ tranh cổ vũ y bác sĩ ở tâm dịch.
Trong một dòng thư, người bố viết: 'Bố thà để con không lấy chồng còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng'.
Ông Tập đề nghị Chủ tịch Starbucks giúp thúc đẩy thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc trong bức thư hiếm hoi gửi doanh nhân nước ngoài.
Quảng BìnhTrên giường bệnh, miệng vẫn đeo máy thở, cậu bé Minh Đức viết dòng đầu tiên sau 3 tháng hôn mê: “Con nhớ nhà, nhớ các bạn, nhớ cô, nhớ trường...”
MỹTừ nhà tạm trú dành cho nạn nhân bạo lực gia đình, cậu bé 7 tuổi viết thư gửi ông già Noel xin sách, la bàn và "một ông bố thật tốt".
Đem xe đi sửa từ ngày 5/9 nhưng đến 25/11 không nhận được xe, Abin, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Elimbilad UP, gửi đơn khiếu nại tới đồn cảnh sát.
AnhTuần trước, cô Gardner, giáo viên trường Hỗ trợ tình nguyện Công giáo La Mã Patrick, viết thư mong phụ huynh không tặng quà mình vào dịp Giáng sinh.
MỹBiết mẹ thất nghiệp, Sadie Rose (8 tuổi, ở thành phố Sacramento, bang California) viết thư giới thiệu với hy vọng mẹ sớm tìm được việc làm.
New ZealandKhông thoải mái khi mặc váy yếm đồng phục, Kayleigh Dryden (7 tuổi, ở thành phố Dunedin) viết thư gửi ban giám hiệu xin mặc quần soóc và được chấp nhận.
MỹCurt Angeli, hiệu trưởng trường tiểu học Gillett (bang Wisconsin), viết thư gửi "Bà Tiên Răng" sau khi một học sinh bị mất răng sữa trong lúc chơi tại trường.
MỹYellen - CEO của Belfor Holdings có một vali riêng chứa văn phòng phẩm để tranh thủ viết thiệp bằng tay trong các chuyến đi xa.
SingaporeNgày 30/9, chị Serene Eng-Yeo đăng lên Facebook bức thư gửi Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung phàn nàn đề Toán tốt nghiệp tiểu học PSLE quá khó.
Sophie (8 tuổi) chất vấn Hội đồng Lewisham: "Tại sao mọi người chặt cây sồi? Nó đã làm gì sai, những chú chim trú ngụ trên đó sẽ ra sao?".
Nhiều người xem đã không khỏi bật cười khi đọc những lời lẽ ngây thơ nhưng cũng vô cùng đáng yêu của cậu bé.
Mẹ đứa trẻ cho rằng, người bố đã xâm phạm bí mật thư tín khi mở bức thư được gửi đến cho con trai 10 tuổi.
Muốn đi hội chùa nhưng lại ngại xin tiền mẹ trực tiếp, bé gái tự viết thư kèm theo những lời nhắn gửi bên trong.
Sau khi lấy tiền, đạo chích cố tình để ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân tại đài phát thanh địa phương để chủ nhân tới nhận lại.
Xem bói, trừ tà hay bán gạo là những nghề nghiệp sẽ sớm đi vào dĩ vãng ở Hong Kong.
Không tin vào dòng chữ Jesse Pack để lại, cảnh sát vào nhà tìm, thấy hắn cuộn tròn trốn trong chiếc tủ nhỏ.