Ám ảnh khi tự tay chăm mẹ bị ung thư, bố già yếu, tôi chuẩn bị sẵn tài chính để về già vào viện dưỡng lão, không phụ thuộc con.
Nhiều người lầm tưởng vào ở viện dưỡng lão chỉ tốn vài triệu đồng mỗi tháng nên dự tính "về già sẽ vào đó ở".
Lương hưu đều đặn và phần tiền từ "quỹ tuổi già" khiến tôi an tâm ở viện dưỡng lão mà không phụ thuộc con cháu.
Từ khi sống chung với mẹ chồng, tôi đã phải rất mệt mỏi khó chịu và luôn tránh để không phải nói chuyện với bà.
Giữa cha mẹ và con cái, chu toàn một đằng sẽ thiếu sót đằng còn lại.
Hôn nhân và tuổi già gửi gắm nơi đâu luôn là mối bận tâm của nhiều người.
Nhật BảnViện dưỡng lão Moyai Seiyukai tại thành phố Kitakyushu đang thuê trẻ em để mang lại niềm vui, tiếng cười cho người cao tuổi, giúp các cụ thêm sống khỏe.
Tôi làm hai việc để có tiền điều trị cho mẹ bị ung thư, đến nay ngoài 30 tuổi vẫn chưa tích góp được gì cho bản thân.
Doanh nghiệp dành tình cảm và sự quan tâm đến người cao tuổi cả nước qua chuỗi hoạt động ghé thăm Viện dưỡng lão nhân dịp Vu Lan.
Chẳng bao giờ có chuyện sòng phẳng với người đã sinh ra và nuôi dạy ta ít nhất 18 năm cả.
Người thu nhập trung bình loay hoay kiếm tiền lo cho con nhỏ, "báo hiếu" cha mẹ già.
Xin rước mẹ về chăm thì bị từ chối vì sợ tôi giành phần tài sản, đề nghị góp tiền cho mẹ vào viện dưỡng lão thì bị khước từ.
Nhiều bậc cha mẹ lúc trẻ nuôi con, trung niên chăm cháu, nhưng lúc tuổi già lại bị hỏi "sao không dành tiền vào viện dưỡng lão".
Trong 10 năm, số người già tại Việt Nam tăng gấp rưỡi, hiện khoảng 4,3 triệu cụ sống neo đơn cần được chăm sóc nhưng viện dưỡng lão vẫn chưa phải sự lựa chọn với nhiều người.
Cha mẹ lứa tuổi 30-40 thường sinh hai con, một sẽ làm dâu rể chăm cha mẹ vợ hoặc chồng, một sẽ ở lại chăm bố mẹ đẻ.
Bao nhiêu người già và gia đình có đủ khả năng chi trả phí hơn chục triệu mỗi tháng khi ở viện dưỡng lão?
Phải vài thế hệ nữa thì người già Việt mới xem viện dưỡng lão mà một "ngôi nhà".
Nếu không có đủ dân số thay thế, người già sẽ phải chăm người già vì lực lượng lao động bị thiếu hụt, nhất là ở viện dưỡng lão.
Trung QuốcVương, 46 tuổi, ở Thượng Hải, hồi đầu tháng 6 đã bị tòa án kết án 15 tháng tù vì tội ruồng bỏ cha đau yếu, khiến ông chết trong cô độc.
Dân số già hóa, nhu cầu viện dưỡng lão tăng đặt ra bài toán về phát triển cơ sơ vật chất, nhân lực cho ngành này.