30 Tết mới giải quyết xong công việc, tôi ra bến bắt xe về quê nhưng hết vé, nên quyết định thử một lần ăn Tết xa nhà xem sao?
Một tuần về quê chồng ăn Tết với bạn tôi là chuỗi ngày sợ hãi cực độ. Điệp khúc nấu - ăn - dọn khiến cô quay cuồng trong bếp.
Đăk LăkTrích xuất camera, cảnh sát xác định tài xế xe khách Bùi Văn Giàu vượt ẩu, lấn làn tông trúng 3 người đi xe máy, khiến bé gái 3 tuổi tử vong.
Tắc đường từ quốc lộ đến cao tốc, cảm giác mệt mỏi khi về quê ăn Tết là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng.
Đi xe máy thì phơi mình dưới nắng nóng, đi ôtô thì kẹt xe cao tốc, xe khách thì nhồi nhét, máy bay vé mắc thì delay, đổi giờ.
Nhiều người nói tôi dại vì 'Tết nhất chen chúc, mệt mỏi, tốn kém, về quê làm gì cho mệt người?', nhưng tôi chấp nhận sự hành xác này.
Bị sa thải đột ngột, Tuấn Anh rời Hà Nội vào Sài Gòn những ngày cuối năm để trốn người thân, tìm việc làm xuyên Tết.
Tranh thủ ở lại xin việc làm thêm dịp Tết, nhiều sinh viên của tôi kiếm được 5-7 triệu đồng, vừa học hỏi nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng sống.
Sẵn sàng trả nhiều tiền để bay chuyến khung chiều của hãng được cho là ít trễ nhất, song chị Thu Giang vẫn không tránh khỏi cảnh đổi chuyến, vạ vật chờ và dắt díu con tìm taxi giữa đêm.
Ngày xưa vài năm bố mẹ tôi mới xin nghỉ phép dài ngày về thăm ông bà ở miền Bắc.
Đi xe khách để tiết kiệm, họ sẽ không muốn chi thêm vài trăm nghìn đồng tiền taxi.
'Vé xe Tết đắt hơn ngày thường 3-4 lần, vé máy bay cũng vậy, lại khó mua, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi xe máy về quê'.
Giữa tháng 12 âm lịch, Bích Ngọc - nữ nhân viên văn phòng quê Gia Lai tranh thủ giờ nghỉ trưa để gửi đơn đăng ký tham gia đoàn xe máy về quê hôm 27 Tết.
Tài xế xe công nghệ định gửi tiền về cho cha mẹ thay vì về quê, dù chỉ cách 160 km.
Từng năm nào cũng về quê ăn Tết, tự ti vì trong túi không có đồng nào, tôi quyết tâm dành tiền bạc, thời gian để tu trí làm ăn.
Sau một năm không mua được vé về Tết, tôi quyết định nghỉ hẳn công việc ở Sài Gòn để về quê sống cho đỡ khổ.
Lấy vợ Nghệ An, hơn 17 năm qua, anh Tuấn Hưng, 44 tuổi, ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn mong đến Tết cùng vợ con về quê ngoại sum vầy, đón năm mới.
Chỉ độ chục ngày ngắn ngủi, thành quả đi làm cả năm sẽ bị tiêu gần hết.
Tôi muốn con ở lại làm ăn, xây dựng cuộc sống riêng, lo đầy đủ cho các con của chúng, thay vì Tết nào cũng phải về thăm cha mẹ.
'Vé máy bay khứ hồi gần 30 triệu đồng cho cả nhà về quê ăn Tết, cũng không thể cứ thế về tay không, tôi chỉ thấy chua và cay'.