Hình ảnh những bức tượng sáp trông "hết hồn" đang được chia sẻ khắp mạng xã hội - 6 năm sau triển lãm trưng bày ở thị trấn Ronandia, bang Parada, Brazil. Bức sáp tạc các vĩ nhân và người nổi tiếng trên thế giới được thực hiện bởi nghệ sĩ Arlindo Armacollo, trong đó có Albert Einstein, Giáo hoàng John Paul II và một loạt nhân vật nổi tiếng toàn cầu khác.
Triển lãm tượng sáp của Arlindo Armacollo ở Brazil. Video: Guardian.
"Trông có vẻ đơn giản nhưng để đạt được sự chi tiết như thế này là rất khó khăn", một phóng viên truyền hình địa phương tán thưởng vẻ đẹp của tượng sáp do Armacollo làm vào năm 2015. "Người nghệ sĩ muốn nắm bắt được tính cách cũng như tâm hồn của mỗi người", một nhận xét khác về Armacollo.
Nhưng liệu tác giả Armacollo có làm được như vậy không đang là vấn đề tranh cãi trên thế giới sau khi hình ảnh các tác phẩm của ông lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dùng chế nhạo các bức tượng với vẻ ngoài quái dị.
![]() |
Nàng thơ Marilyn Monroe có cái cổ to như thân cây, trông không giống tưởng tượng của nhiều người. |
Tượng Nelson Mandela - cố tổng thống Nam Phi - qua bàn tay của Armacollo có thân hình cơ bắp của "dân chơi" thể hình trong khi cái đầu nhỏ xíu và mái tóc như úp nguyên tô mì lên.
Công nương Diana như đang nhe răng cười đáng sợ, cổ to bạnh trông như lộ cả yết hầu. Còn diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ, Marilyn Monroe, thì có chiếc cổ "to như... thân cây" và khuôn mặt chảy xệ.
Gần Monroe là tượng ca sĩ Elvis Presley có những sợ lông đen mọc ra bất thường trên gương mặt sáp bóng loáng "như đổ cả chảo dầu lên mặt".
![]() |
Công nương Diana phiên bản đầy nam tính. |
![]() |
Tượng Nelson Mandela trông như "dân chơi thể hình" nhưng đầu bé tí, úp nguyên bát mì. |
"Chuyện kinh dị ở Brazil", một trong số rất nhiều bình luận bất bình với tượng sáp trên Twitter. Tuy nhiên khi những hình ảnh được chia sẻ khắp mạng, nghệ sĩ Armacollo (77 tuổi) vốn vô danh bỗng bất ngờ trở nên nổi tiếng.
"Tôi không quan tâm lắm về những lời chỉ trích. Nếu làm để kiếm tiền, có lẽ tôi sẽ bận tâm tới những gì người ta đánh gia. Nhưng tôi làm vì tôi thích và vì người dân thị trấn. Nếu mọi người thích thì tới tham quan, không thích thì thôi. Sao phải lo lắng?", ông nhún vai.
Mỗi bức tượng sáp của Armacollo làm từ khoảng 5kg sáp và sử dụng loại mắt nhập khẩu từ Anh. Triển lãm lần đầu ra mắt vào năm 2015, hiện được trưng bày trong một bảo tàng ở thị trấn mang tên của cha ông.
Ngoài chính trị, Armacollo hy vọng những tranh cãi liên quan đến các bức tượng sáp sẽ thu hút khách du lịch. Một bảo tàng tượng sáp tương tự ở Norfolk (Anh), từng đạt danh hiệu "nơi triển lãm những bức tượng sáp xấu xí nhất thế giới", thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.
Điều khiến Armacollo bận tâm nhất là phản ứng của đứa cháu gái thời niên thiếu khi những bức tượng của ông bị chế giễu. "Con bé rất nhạy cảm, thậm chí đã khóc", ông thừa nhận và nói thêm "nhưng giờ nó đang cười những kẻ chê bai".
Huyền Anh (Theo Guardian)