Trời lạnh -20 độ C khiến mặt nước đóng băng trơn trượt, gây khó khăn cho đàn linh dương Tây Tạng.
Sương muối bao phủ cây cối trên sa mạc Taklimakan trong điều kiện thời tiết lạnh, độ ẩm không khí phù hợp và trời quang.
Thiên nga vẫn hoạt động tốt dưới thời tiết lạnh và thường xuyên được các nhân viên trong công viên quốc gia Mã Nạp Tư cho ăn ngô.
Năm nay các mảng băng nổi xuất hiện trên sông tương đối muộn, nhưng quá trình đóng băng lại xảy ra nhanh.
Thời tiết lạnh khô, ăn cay nóng sẽ ảnh hưởng đến lưu thông khí huyết.
Nhiệt độ ở hồ Valdai đột ngột hạ thấp, tạo điều kiện cho những khối băng nhỏ hình thành.
Sau 5 phút ngâm chân bằng nước nóng, người phụ nữ ở Trung Quốc bất ngờ ngã xuống nền nhà bất tỉnh.
Những cột sáng nhiều màu, hiện tượng thường xảy ra khi mức nhiệt là -20 độ C hoặc thấp hơn, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục tại Thanh Hải.
Ánh sáng phát ra bị khúc xạ bởi tinh thể băng trong không khí, tạo thành các cột sáng rực rỡ giữa trời đêm.
Trời mưa, lạnh khiến mặt đường đóng băng và trơn trượt, nhiều tỉnh Trung Quốc có tuyết rơi trắng xóa.
Lập luận "nếu chân ấm thì sẽ không thể tập trung" của nhân viên nhà trường khiến phụ huynh bức xúc.
Băng xuất hiện trên mặt hồ Khanka, hồ nước ngọt lớn nhất vùng Viễn Đông, khi nhiệt độ tại đây hạ thấp.
Hoạt động của hải lưu lạnh và giàu chất dinh dưỡng giúp chim cánh cụt sống sót trên quần đảo Galapagos ở Thái Bình Dương.
Hiện tượng quang học do ánh sáng tương tác với các tinh thể băng trong khí quyển tạo nên khung cảnh ấn tượng ở thành phố Saint Petersburg.
Nghiên cứu mới chỉ ra tuyết rơi khoảng nửa ngày có rất ít vi khuẩn và khá an toàn để ăn.
Đến tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, du khách sẽ được trải nghiệm bữa lẩu truyền thống trên mặt sông Hoàng Hà đóng băng dày tới 50 cm.
Trời lạnh, đường trơn nên cô dâu Trung Quốc phải mất 6 tiếng mới đi bộ tới được nhà chồng.
Những người điều khiển xe máy, xe đạp điện ở Trung Quốc dùng chăn bông phủ xe để giữ ấm khi di chuyển ngoài trời.
Tránh tâm lý lo lắng, giữ ấm, vận động hợp lý, dinh dưỡng khoa học và dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ.
Tới cổng trường, thấy thông báo nghỉ học vì rét, hai con chị Bích hét lên vui sướng, trong khi mẹ thần người chưa biết tính sao.