"Ngầu" có lẽ hợp với bạn hơn là hai từ "dễ thương". Nhưng dù sao, trong mắt những người khác phái, bạn vẫn rất đáng để yêu, đáng để khám phá và chinh phục bởi tính cách vừa độc đáo, khác biệt của mình. Bạn chắc hẳn là nhân vật đình đám, "nổi tiếng" trong cộng đồng mình sinh sống. Bạn vừa đáng yêu vừa đáng ghét, vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng căm hận. Những người xung quanh đối với bạn chỉ chia ra làm hai loại: một là vô cùng quý mến bạn, hai là ghét cay ghét đắng. Bạn vừa sôi nổi, hoang dã lại rất trầm mặc và kín đáo. Sự tương phản này càng khiến bạn trở nên nổi bật, dù có đi đến bất cứ nơi đâu.