Chúng tôi thống nhất một lịch sinh hoạt chung, tôn trọng thời gian riêng tư mỗi người và luôn nói chuyện để tháo gỡ khúc mắc.
'Ở nhà thì lấy gì bỏ vào miệng' - bạn tôi phân bua khi thành phố kéo dài thời hạn cách ly xã hội đến 22/4.
Ba người phụ nữ tôi yêu lại ở xứ lạ, thế nên tôi quyết định phải đi về vùng dịch.
Võ Hoàng Yến, Minh Tú... dùng thắt lưng, khăn quấn gối làm váy gợi cảm khi hưởng ứng chiến dịch "Stay at home".
Bảo Anh, Jun Vũ... yêu thích những chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mát trong những ngày hè ở nhà.
Ở nhà, an vui bên những bữa ăn giản dị chỉ có ở 'mùa Covid'. Ba ngày không tiêu tiền, mỗi ngày bỏ đi 20 món đồ không cần thiết...
Bạn tôi, những ngày đầu ở nhà chống dịch, luôn cảm thấy bí bách "như ở tù", nhưng sau đó lại hào hứng vẽ tranh và làm bánh tai vạc.
Bất chấp lệnh cấm để ra đường tập thể dục là những người ích kỷ cá nhân, vô trách nhiệm với bản thân, vô tâm với cộng đồng.
Trước đây, mỗi ngày của tôi là vòng lặp công việc mệt mỏi, giờ được nghỉ, có thời gian bên gia đình để chiêm nghiệm, nghiên cứu chiến lược mới.
Trong khi nhiều người than nghèo, kể khổ, tôi vẫn sống khoẻ, có ích, chăm sóc gia đình và tận hưởng niềm vui nho nhỏ trong căn nhà của mình.
Nhóm "cà phê Hồ Tây" của chúng tôi vẫn hoạt động đều, vẫn trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau.
Cứ đúng 6h sáng là vợ chồng tôi cùng nhau tập thể dục, điều tưởng như đã quên lãng trước khi có dịch.
'Tôi không rời bỏ thành phố để tránh 15 ngày "cách ly xã hội" và ủng hộ cách ly có thu phí người về quê để hạn chế di chuyển.'
Kiếm tiền, làm giàu, thăng tiến, vui chơi, hưởng thụ... sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chúng ta để Covid-19 hoành hành và phá tan hoang tất cả.
Ở nhà trong 15 ngày tới, có thể là cả tháng 4, để vừa chống dịch, vừa phòng dịch, bảo toàn sức khoẻ cho mình và an toàn xã hội.
Tôi là luật sư, từ lúc có dịch, tôi đã tư vấn miễn phí cho khách qua online và nhận thấy đây là cách làm việc mới hiệu quả.
Để chuẩn bị cho trận chiến lâu dài, nhiều doanh nghiệp buộc phải thỏa thuận với người lao động để giảm giờ làm hoặc nghỉ không lương, tôi cũng vậy.
Tôi suy nghĩ lạc quan giữa mùa dịch là nếu làm việc ở nhà, hãy tận hưởng thời gian bên gia đình.
Sau một tháng làm việc ở nhà, tôi tiết kiệm nhiều tiền ăn uống và lãi được nhiều thời gian xem phim, đọc sách kinh điển.