Hình ảnh chồng ngày càng mờ nhạt trong tâm trí tôi, thay vào đó là hình ảnh của đối tác.
Anh cũng có vợ và con gần một tuổi, gia đình hạnh phúc. Không hiểu sao chúng tôi lại say nắng nhau như vậy, có thể nói chuyện điện thoại cả ngày mà không hết chuyện,
Tôi là tác giả bài: "Người đàn ông ngoài 40 từng đổ vỡ muốn tìm hạnh phúc mới", cảm ơn quý báo rất nhiều.
Chúng tôi xa nhau chỉ vài tuần, nhưng đã quá đủ để tôi thấy anh chính là người tôi muốn chia sẻ cuộc sống còn lại.
Giờ tôi có thể cắm cúi một mình dưới bếp nấu nướng nhưng ăn cơm xong, tôi chỉ ngồi chơi, chỉ tay năm ngón cho anh dọn dẹp.
Cảm ơn bà mối VnExpress mát tay se mối duyên lành cho vợ chồng mình từ bài viết của anh vào một ngày tháng bảy năm 2023.
Tôi đã sai khi vội vàng tin tưởng và trao sự trong trắng của mình, nhưng cuối cùng lại phát hiện là sai lầm và đã trao nhầm người.
Vợ chồng tôi đều không quan trọng chuyện có con hay không, có thì tốt, không có cũng không sao.
Từ bé tôi đã hay mơ mộng, dễ có cảm tình với các bạn nam điển trai; tôi chỉ đơn phương chứ chưa từng tỏ tình với một ai.
Tôi là tác giả bài viết "Cậu sẵn sàng để bị tớ khuấy đảo cuộc sống chưa?" cách đây hơn 2 năm.
Gặp nhau vào chiều mưa nhẹ năm đó, lành lạnh, tâm hồn tôi đã khắc sâu khoảnh khắc ấy khi lần đầu tiên chạm mặt em.
Tôi là ba của cô gái trong bài viết "Cô gái tình cờ gặp ở nhà thờ đã 'hớp hồn' tôi".
Đọc bài: "Tôi có phải hối hận khi tiến xa hơn với bạn trai keo kiệt", thấy bạn trai tác giả rất giống chồng tôi lúc mới quen.
Một tháng trước là đúng ngày dự sinh của vợ nhưng em chưa thấy gì nên đi khám, còn tôi đi làm xa nhà 90 km.
Tôi 38 tuổi, quê ở miền Tây, nhân viên văn phòng; vợ 33 tuổi, quê ở miền Trung, làm dược.
Đọc bài: "Nghĩ đến việc bạn gái từng sống buông thả, tôi rối lòng", xin chia sẻ với bạn câu chuyện tình yêu của tôi.
Em có sở thích đi du lịch, nghe nhạc, trồng hoa, nấu ăn tạm ổn, chung thủy và biết chăm lo cho gia đình nên anh yên tâm nhé.
Mình không xinh cũng không quá xấu, chẳng có tiêu chuẩn gì, chỉ cần người đồng hành cùng mình tử tế, hiểu biết, độc lập tài chính là được.
Em sinh năm 1991, quê Tây Nguyên, vào TP HCM học và làm văn phòng lâu rồi, lương không cao nhưng tự lo được cho bản thân.
Anh khá tự tin, nấu ăn tạm ổn, chẳng ngại việc nhà, là nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ về thương mại, thu nhập đủ sống.