Dù thời gian trôi qua bao lâu hay bạn có bao nhiêu mối tình sau đó, thật khó để quên tình đầu.
Cưới người yêu đầu đời nghe qua thì thật lãng mạn và lý tưởng, nhưng trên hành trình dài ngày, có thể bạn sẽ phát hiện nhiều điều mình đã bỏ lỡ.
Em biết anh là người tốt, biết lo cho gia đình, nhưng em còn quá nhỏ so với anh. Anh từng đi tù, em lo gia đình em không chấp nhận anh.
Sài Gòn sắp vào Xuân. Tôi chợt nhớ anh vô cùng, đúng hơn, anh luôn ở trong tâm trí tôi một cách thầm lặng.
Cuốn sách “Tớ từng thích cậu như thế đấy” gồm những câu chuyện ngọt lịm của lứa tuổi học trò, dành riêng cho những ai đang và từng đi qua thời áo trắng.
Tình yêu mới chớm nở thôi nhưng làm tim tôi loạn nhịp. Nó khơi nguồn trong tôi một ý chí để tôi có sự thay đổi mạnh mẽ và đạt được những thành công dù nhỏ nhưng là bước chạy lý tưởng hướng tới tương lai.
Cháu mới sang nước ngoài học được nửa năm, có bạn trai là người bản địa. Tuy nhiên, tôi vẫn lo vì với cháu đây là tình yêu đầu đời, mà lại vào tầm tuổi 17 nên sẽ có những thay đổi tâm lý rất lớn, khó có thể lường trước được.
Hàng xóm mách "con hư", chị Hoa một mực khẳng định "dù trời có sập" thì cũng không có chuyện cô con gái 14 tuổi của chị bỏ bê học hành để nhiều lần đi nhà nghỉ với một thanh niên lạ mặt.
> Cha mẹ sốc khi 'công chúa nhỏ' biết yêu