Em sẽ luôn đứng phía sau Tôi là người viết bài "Xin chị đừng bỏ rơi em" cách đây hai năm. Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Làm sao giữ được 'phi công trẻ' Em 26 tuổi, đã đi làm và có công việc ổn định. Bạn trai ít hơn em 4 tuổi, hiện vẫn còn đi học và chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Xin chị đừng bỏ rơi em Em sẽ mãi yêu chị, một tình yêu đơn phương thầm kín. Em không thể nói vì mình không xứng đáng với chị, dù rất khổ tâm khi yêu thầm. Em vẫn là em, luôn đứng phía sau âm thầm theo dõi từng bước đi của chị.
Có nên nhường người yêu cho 'tình địch'? Anh là hàng xóm của em. Em thầm yêu anh nhưng không dám bày tỏ vì chúng em quá chênh lệch; em xấu xí lại hơn anh tới bảy tuổi; trong khi anh đẹp trai, nhiều cô chú ý.