Tôi đang ở tháng cuối của thai kỳ, sức khỏe rất kém, thậm chí cần có bác sĩ riêng để đứa bé trong bụng được mạnh khỏe như bây giờ.
Em 17 tuổi, yêu người hơn 6 tuổi. Chuyện tình cảm bọn em giấu gia đình, tính để khi nào cảm thấy bản thân đủ hoàn thiện và tình yêu vững chắc sẽ báo cho gia đình biết.
Tôi là thanh niên 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, gia đình không hạnh phúc.
Tôi là người viết bài: "Vừa bị chồng phụ bạc lại mang tiếng bỏ anh chạy theo vinh quang". Hơn năm qua, với nhiều biến động, nay tôi ngồi viết và ngẫm những gì đã xảy ra.
Tôi đã có một tình yêu dài và sâu đậm kéo dài suốt 6 năm, từ khi vừa rời ghế nhà trường.
Tôi 34 tuổi, có vợ và con cái đủ nếp tẻ. Vợ chồng tôi không hòa hợp. Vợ bảo thủ, luôn cho quan điểm của mình là đúng, cuộc sống vợ chồng nhiều khi căng thẳng.
Cách đây hơn một năm, chồng tôi đơn phương ly hôn với lý do vợ chồng không hợp, không thể tiếp tục chung sống.
Tôi là nam, 24 tuổi. Tết vừa rồi gặp lại cô bạn cùng tuổi ở quên khi đi chơi chung với một nhóm bạn, sau đó hai đứa có trao đổi thông tin và nói chuyện với nhau.
Tôi là tác giả bài viết: "Tôi làm tổn thương cả bồ và vợ". Tôi đã đọc hết bình luận của mọi người, hiểu những điều mình bị lên án.
Tôi và em tìm hiểu nhau nhiều năm, có lúc ở gần, có khi yêu xa. Lúc chuẩn bị cưới rất mệt mỏi nhưng cuối cùng đã vẹn cả đôi đường, về chung nhà với nhiều niềm vui.
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, quen nhau từ thời sinh viên, cưới được 2 năm. Cuộc sống gọi là tạm ổn, có tiền để dành, sinh hoạt vợ chồng bình thường.
Tôi đang trong thời kỳ nghỉ thai sản, chăm con ở nhà ngoại được 2 tháng. Nhà chồng cách 60 km, mỗi cuối tuần anh đều vào thăm mẹ con tôi, hàng ngày anh gọi điện hỏi thăm vào trưa và tối.
Một ngày nọ tôi phát hiện cô bạn thân đang qua lại với người đàn ông có vợ. Nói qua về bạn tôi: thuộc típ dễ thương, hay kiểu nũng nịu, đúng gu của tụi con trai.
Tôi là nam, 29 tuổi, sống tại Australia được 8 năm. Tôi chịu khó, từng trải qua nhiều lúc cơ hàn.
Tôi thật sự không đủ can đảm để từ bỏ công sức bao năm cùng anh chữa trị, số tiền đã trên một tỷ đồng, giờ có con anh vẫn nhớ về vợ cũ.
Anh là người nước ngoài, gia đình khá giả, chúng tôi quen nhau khi tôi làm việc tại Nhật. Cả hai thấy rất quan trọng với nhau, không thể sống thiếu đối phương.
Tôi đang là người thứ ba, quen anh một năm rồi. Gần đây anh muốn chấm dứt, tôi cũng đồng ý nhưng trong lòng thấy trống trải quá.
Chúng tôi đã đi đến quyết định ly hôn, đúng hơn là tôi đã đưa ra quyết định đó, chồng tôi phải chấp nhận sau đầy ngỡ ngàng, căm giận và những lời sỉ vả.
Tôi 45 tuổi, quen biết một bạn gái 30 tuổi. Chúng tôi yêu xa, có ý định sống bên nhau và hai gia đình đều biết.
Tôi 37 tuổi, có hai chị gái, ba mất đã lâu, chị hai làm ngân hàng, tính tình hiền lành, ở nhà riêng; chị ba cũng làm ngân hàng, tính tình đanh đá, tham lam, ích kỷ, bỏ chồng về ở với mẹ tôi.