PalestineJihad Al-Suwaiti, 30 tuổi bị phát hiện trèo tường bệnh viện, ngồi ở gờ cửa sổ mỗi ngày để nhìn mẹ mình, sau khi bà được chẩn đoán mắc Covid-19.
Bé Zou, 8 tuổi, mất 2 ngày leo lên ngọn núi cao nhất Đài Loan, vì lúc còn sống mẹ em mong ước được cùng con trai tới đây.
Mẹ bỏ đi, cha chết, chàng trai Trung Quốc chênh vênh tuổi 17 đã phấn đấu học hành, sau 15 năm hạ quyết tâm tìm mẹ.
Sau 6 năm có người yêu, chàng trai mới dám giới thiệu với gia đình và nhận được sự ủng hộ của mẹ.
Em bé người Anh gần như ngừng thở sau khi chào đời và phải tiến hành cuộc phẫu thuật tới 8 tiếng đồng hồ.
Ngôi sao của Man Utd đưa mẹ tới nhà hàng để mừng sinh nhật tối 18/3.
Một phụ nữ cao tuổi ở Sơn Đông, Trung Quốc mỗi đêm đều ra phố bán rau quả để giúp thêm tiền cho con trai.
Từ ngày sinh con, bà mẹ 34 tuổi người Anh chưa bao giờ ngủ giấc nào lâu hơn một tiếng vì bệnh tình đặc biệt của con.
Biết bé bị bại não nhưng vợ chồng bà Li ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) vẫn mang về nuôi, mỗi ngày phải dành 6 tiếng mớm cơm cho con.
8 tháng mang thai là 8 tháng chị Yên vật vã chống đỡ căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chấp nhận đổi mạng để con được sống, và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Hình ảnh mẹ cả đời tôi không quên được, là động lực giúp tôi cố gắng học tập nơi xứ người. "Hãy tin ở con mẹ nhé, con nhất định sẽ thành công".
Hình ảnh em bé chào đời sớm 10 tuần, nhỏ xíu, lần đầu nằm trong lòng mẹ có thể khiến bạn rơi nước mắt.
66 tuổi, lấy chồng 30 năm, hình như nước mắt mẹ quá nhiều. Bố con bệnh tật, không làm được gì, mình mẹ nuôi hai anh em ăn học.
Hoảng sợ vì không biết mẹ và con gái 18 tháng của mình đang ở đâu, chị Hòa khóc nức nở, nhảy lên canô của bộ đội phòng không xin đi vào vùng lũ dữ...
Cả đời mẹ một nắng hai sương vất vả tảo tần vì đám con, khi chúng con sắp trưởng thành tai họa ập đến. Bố bệnh nặng đã bỏ vợ con ra đi mãi mãi, chưa một ngày được hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Mẹ cứng cỏi một mình lam lũ, công việc nhân đôi, vất vả cũng nhân đôi.
Chưa bao giờ con nói rằng con yêu mẹ, chưa bao giờ con gái hôn lên má mẹ để tỏ lòng biết ơn, nhưng trong tâm khảm con, mẹ mãi là người vĩ đại nhất. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Thời gian cứ trôi và rồi giờ đây con lại được gần mẹ, ước muốn của con đã thành sự thật rồi. Con vẫn biết sẽ không bao giờ bù đắp đầy tình mẹ, để xứng đáng với những hy sinh của mẹ dành cho con, nhưng con hy vọng mẹ thấy vui dù có chút muộn màng.