Trung Quốc14 năm trước, bức ảnh người phụ nữ tay phải ôm đứa trẻ sơ sinh, tay trái xách balo, sau lưng cõng bao tải khổng lồ đã "gây bão'' trong cộng đồng.
Có ai như tôi không, càng lớn càng thấy mình xa lạ với mẹ đẻ, đặc biệt từ lúc lấy chồng.
Trung QuốcĐể có tiền trả nợ, cô Ngô Yến Yến quyết định mang thai, nhưng đứa bé trong bụng không cùng huyết thống với cô.
Tôi là tác giả bài viết: “Con gái xa lánh tôi”. Chân thành cảm ơn những chia sẻ, góp ý của độc giả.
Trung QuốcNgười mẹ lôi chiếc kẹo từ trong túi, đưa cho con gái đang ngồi sưởi nắng bên thềm nhà.
Trung QuốcCảnh sát phát hiện sau ba tiếng bị sát hại người đàn bà nhận gần 40 cuộc gọi nhỡ, nhưng hung thủ là kẻ nằm ngoài mọi dự đoán.
Trở về sau nhiệm vụ ở Afghanistan, người mẹ đến trường trong bộ đồng phục Hải quân và ôm chầm lấy con gái.
Warren ôm chầm lấy mẹ trong nước mắt và nói lời cảm ơn chân thành vào ngày trở thành tân cử nhân.
Chồng thú nhận đã yêu và đi quá giới hạn với người con gái khác một năm liền. Anh còn định cưới cô ta và về nhà ép tôi ly dị, đòi chia tài sản cho dù chẳng làm ra mấy.
Mẹ 55 tuổi, tôi đã trưởng thành, vậy mà mẹ vẫn chưa có ngày nào thảnh thơi.
Hôm nay mẹ còn đủ khỏe mạnh để ở bên nâng bước cho con, một mai mẹ già rồi mong câu chuyện sẽ là chỗ dựa mỗi khi con chùn bước vì gian khó.
Làm sao mẹ có thể tin được chỉ còn 6 tuần nữa con chào đời nhưng giờ mãi mãi không còn trên đời này nữa.
Cảm ơn con vì đã đến bên cuộc đời của mẹ, tiếp thêm sức mạnh và là lý do để mẹ cố gắng trong cuộc sống này.
Dù tôi có gặp được bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, vẫn không ai tốt hơn mẹ tôi.
Mẹ thầm lặng hỗ trợ giúp đỡ cho con nhưng nhiều khi không được công nhận.
Mẹ yêu con và hạnh phúc lúc con đến thì giờ lại đau đớn tột cùng ngày con xa. Mẹ đau như nghìn nhát dao đâm vào trái tim khi biết con về nơi ấy.
Lưu lại khoảnh khắc con gái hóa thân những nhân vật hoạt hình, bà mẹ người Mỹ muốn chứng minh rằng “khuyết tật duy nhất của con người chính là sự xấu xí của tâm hồn”.
Nếu một tháng tôi về thăm mẹ được một ngày và mẹ sống khỏe thêm 20 năm nữa thì tổng thời gian tôi còn được bên mẹ chỉ là 240 ngày… Thật ngắn ngủi.
Mẹ nuôi con lớn, con lại bỏ mẹ đi tìm kiếm sự nghiệp nơi đất khách quê người. Những giọt nước mắt mẹ lăn dài khi được gặp con vài dịp lễ Tết, con cũng khóc.