Tôi được sinh ra trong gia đình gia giáo, có một em trai. Chị em tôi từ nhỏ đã chăm ngoan, học giỏi, là niềm tự hào của hai bên nội ngoại.
Tôi 26 tuổi, làm kế toán, lương tháng 8 triệu, được sinh ra từ một người mẹ không đứng đắn, đàng hoàng.
Gửi mẹ của con! Đọc được những dòng này chắc chắn mẹ sẽ nghĩ con bất hiếu, nhưng con vẫn nói.
TP HCMTrên chiếc ghế đặt ngoài hành lang, chị Nguyệt, 40 tuổi, ngồi co ro, mắt dõi về phía cửa lớp của con trai. Đã 12 năm chị bế con đến lớp và ngồi chờ như vậy.
Tôi là tác giả bài viết: “Con gái xa lánh tôi”. Chân thành cảm ơn những chia sẻ, góp ý của độc giả.
Con gái tôi 21 tuổi, học năm cuối đại học. Làm mẹ, tôi mong muốn gần gũi và tâm sự cùng con. Nói thêm, vợ chồng tôi chỉ có mỗi bé.
Tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn từ lúc tôi mới sinh, mẹ không chịu được cực khổ do cha tôi quá nghèo.
Tôi học lớp 9, chưa phải lo lắng gì nhiều nhưng cảm thấy rất áp lực với cuộc sống này.
Chị từng hiến muộn, giờ có 3 đứa con, trai gái đủ cả. Chị muốn gửi đôi dòng tâm sự tới em và những bạn trẻ nông nổi, có hoàn cảnh giống em.
Tôi 44 tuổi, ly hôn chồng 5 năm, có con gái 14 tuổi. Chồng cũ chu cấp cho con 2 triệu mỗi tháng.
Giữa trưa hè tháng 7, Fabian Schreck sải bước trên con phố nhỏ ở Thanh Hóa. Lần thứ 3 trở lại đây, mọi thứ đã thân thuộc với chàng trai người Đức 21 tuổi.
Hà NộiChia tay mối tình đầu, chàng nhạc sĩ tật nguyền Vũ Quốc Hùng lao vào sáng tác, cho ra đời hàng loạt ca khúc nổi tiếng. Cũng từ đó, mối tình thứ 2 đã đến.
Cuộc sống mẹ đã đơn độc rồi, vậy mà lại sinh con ra để con phải chịu cảnh tương tự như mẹ.
Tôi 55 tuổi, sinh sống tại TP Hải Phòng, đang phân vân việc có nên lên Hà Nội sống cùng các con không.
Tôi 30 tuổi, có một bé trai sinh cuối năm 2015. Con ở nhà rất tình cảm với mẹ, hay cười, hay trêu đùa mẹ.
'Chào các chị em, hôm nay em giới thiệu tới mọi người sản phẩm...', Thắm kẹp hộp ngũ cốc trước ngực, tươi tỉnh live stream bán hàng như thể mình vẫn còn đủ cả tay chân.
Tôi 27 tuổi, mẹ 65 tuổi. Mẹ con tôi có quá nhiều điểm khác biệt nên thường to tiếng, làm tổn thương nhau.
Thổ Nhĩ KỳMèo mẹ dùng miệng tha mèo non bị ốm tới tận cửa phòng cấp cứu và không rời mắt khi các nhân viên y tế xúm lại kiểm tra con nó.
Tôi là một người mẹ 49 tuổi, có con gái sinh năm 1997.
Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường ở miền Nam, là con cả, có một người em trai.