Gia đình tôi có ba anh em, điều kiện kinh tế khá ổn, tôi là con út, nhỏ hơn chị gái năm tuổi, hiện 23 tuổi.
Chị hai gầy, cao, đọng lại trong tâm trí tôi là những ngày chị vất vả cơm nước cho đàn em khi ba mẹ đi làm ăn xa.
30 tuổi, tôi chưa biết mình sai chỗ nào và nên làm gì sắp tới với em gái.
Trung QuốcTống Dương sát hại người tình trong cơn ghen, lợi dụng kiến thức luật pháp để ngụy tạo hiện trường và chạy trốn.
Em là sinh viên năm nhất, xa gia đình, sống ở một nơi xa lạ, tập làm quen với mọi thứ mới mẻ mà không có gia đình bên cạnh.
Có những cặp chị em cùng kết hôn, ly hôn, cùng lấy hai anh em để sống chung nhà, thậm chí cùng san sẻ một bạn trai.
Nhà tôi có 4 chị em, ba mẹ ly thân. Từ nhỏ chị em tôi tranh thủ phụ mẹ những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi là con thứ 3 trong gia đình 5 chị em, không có ngoại hình xinh xắn nên khi đi làm thường bị khách hàng và đồng nghiệp chê bai, bản thân tự ti.
Ca sĩ Tiêu Á Hiên (40 tuổi) công khai tình yêu với Hoàng Hạo - chàng trai mới vào ngành giải trí Đài Loan.
Diễn viên 70 tuổi thể hiện chuyện tình "chị - em" khi lần đầu diễn kịch nói.
Bà Hiền (Thái Bình) thời trẻ được không ít trai làng ngỏ lời, nhưng sau khi em trai đột nhiên bị liệt, bà quyết ở vậy cả đời nuôi em.
Một cậu bé hai tuổi ở bang Indiana, Mỹ tưởng chị gái đang đánh nhau với bạn nên đã làm gián đoạn một trận thi đấu nhằm giải cứu chị.
Các nhà làm phim Hàn Quốc chuộng chuyện tình chị em, thường để diễn viên nữ đóng cặp mỹ nam ít hơn từ 8 đến 20 tuổi.
Dù căn bệnh nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tính mạng bất cứ lúc nào nhưng cô bé Trung Quốc xin bố mẹ hãy chữa trị cho em gái trước.
Cậu bé Trung Quốc vừa lấy tay lau nước mắt, vừa thơm lên má chị để động viên.
Em nói ở bên người này thấy hạnh phúc và được che chở. Em muốn tính chuyện lâu dài với họ.
Một lần tôi uống rượu say và đã điện thoại cho chị rồi nói thương chị. Sáng hôm sau gặp chị tôi rất xấu hổ, luôn tìm cách tránh mặt.
Chị hơn em đến 4 tuổi, đã có 2 con, em cũng có vợ con, gia đình ổn, vậy mà chị lại làm em say nắng.
Bố mẹ mất sớm, hai chị em gái sống với nhau song chị ngoan thì em quậy, đến mức chị ước mong em biến mất trong đời và Chúa đã hiểu lầm điều ấy khi chị sắp chết do ung thư vú, theo Thailand National Cancer Institute.
7, 8 năm rồi, con chưa được ngủ với mẹ. À không, đúng hơn là khi có em, con chưa bao giờ được mẹ ôm trong vòng tay, chỉ ngủ một mình trong căn phòng kia thôi.