Gần một nửa phụ nữ (48%) cho biết họ có ít nhất một bạn thân để chia sẻ cảm xúc của mình nhưng tỷ lệ này ở nam giới chưa đến 30%.
Trong ngày giao mùa, tâm trạng hoài niệm, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về tình bạn khác giới đúng nghĩa mà nhiều người vẫn cho khó tồn tại.
Đọc bài: "Chúc thanh mai trúc mã của tôi hạnh phúc bên chồng", xin chia sẻ về tình bạn khác giới của tôi.
Tôi bị trầm cảm sau sinh vì sinh thêm con ngoài dự tính; cô bạn thân lôi tôi vào ứng dụng hát hò giải trí trên mạng.
Nhiều người không có niềm tin vào tình bạn trong sáng giữa nam và nữ, tôi muốn chia sẻ quan điểm của bản thân.
Chúng tôi qua nước ngoài cùng thời, tương đương tuổi, cùng nhân sinh quan và cảm nhận nơi xứ người.
Tôi là nữ, 36 tuổi, đang sinh sống và công tác ở miền Nam, xin chia sẻ tình bạn khác giới lâu năm của tôi.
Chúng tôi bằng tuổi, gần giống tính cách, anh cung Xử nữ, tôi cung Ma kết, cả hai có cuộc sống riêng, tình cảm riêng nhưng luôn có nhau.
Đọc bài: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi tin vào tình bạn khác giới,” tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ nhỏ với các bạn.
Tôi là tác giả bài: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi tin vào tình bạn khác giới”, nhiều bạn nghi ngờ còn tôi vẫn tin có tình bạn khác giới.
Năm năm gặp lại cậu, tâm trạng tôi vừa vui, vừa buồn, cứ nghĩ gặp sẽ trải lòng được nhưng khó vô cùng.
AnhBộ tứ gặp nhau ở trường mẫu giáo năm 1935, khi mới ba tuổi. Hiện tại, các bà ở tuổi 89, vẫn thân thiết như thuở thiếu thời.
Bạn trai tôi có bạn thân khác giới. Lúc mới quen, tôi thấy tình bạn đó chấp nhận được, tìm hiểu sâu mới thấy mối quan hệ đó khá thắm thiết.
Tôi 19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn. Bạn trai 33 tuổi, công chức nhà nước. Chúng tôi quen được một năm, đang yêu xa.
Tôi sợ một ngày nào đó, mối quan hệ này lại đi chệch hướng, tôi và cặp đôi của người bạn trai kia đều bị tổn thương.
Tôi vẫn rất yêu chồng và thậm chí còn yêu nhiều hơn vì so với anh, chồng tôi hơn nhiều mặt.
Đừng quá lo sợ cho tình yêu mà đánh mất các mối quan hệ bạn bè đang có. Hãy cho chàng biết ít nhiều về các cuộc gặp gỡ của bạn với người khác giới.
Nam giới vẫn cho rằng không thể tồn tại “tình bạn trong sáng” vì họ dễ bị hấp dẫn về mặt giới tính bởi cô bạn thân. Phụ nữ thì nghĩ ngược lại.