Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), ngay từ nhỏ cậu học trò nghèo Nguyễn Văn Khuynh đã sớm ý thức học tập, nỗ lực vươn để thoát cảnh nhọc nhằn. Một buổi đến trường, một buổi Khuynh lại ra đồng làm lụng quần quật phụ giúp gia đình làm đất, dọn cỏ, thu hoạch lúa... chia sẻ bớt gánh lo cùng mẹ cha, chăm nom bà ngoại những lúc ốm đau.
Nghe tin mình đỗ thủ khoa Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) với tổng số 28 điểm, Khuynh vui mừng mà mắt đỏ hoe: "Không biết lấy tiền đâu để nhập học trong khi nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng lúa?!".
Còn bà Nguyễn Thị Nữ (mẹ của Khuynh) mừng đến phát run. "Mấy ngày qua, hai vợ chồng trấn an thôi thì đời nghèo thì tính chuyện đi vay ngân hàng cho con nhập học rồi cố gắng làm lụng trả dần. Từ nhỏ nó mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho bà con ở quê nghèo, bây giờ thành hiện thực rồi, cơ cực mấy vợ chồng tui cũng chịu được miễn sao con cái thành đạt nên người", bà Nữ nói thêm.
Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Khuynh bên những người thân. Ảnh: Trí Tín. |
Trong khi đang loay hoay chuẩn bị tính chuyện theo ba và anh trai đi kiếm việc làm thuê thì Nguyễn Văn Tứ (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) nhận tin vui đỗ thủ khoa ĐH Quảng Nam. Trong căn nhà tuềnh toàng, trống hoác, có lẽ tài sản lớn nhất của gia đình là hàng chục giấy khen về thành tích học tập của Tứ.
Dáng người khắc khổ, nhỏ thó, bà Lê Thị Hạnh (mẹ Tứ) bộc bạch: "Cuộc sống khó khăn quá, chồng tui đi làm thuê hơn nửa tháng nay rồi. Anh trai nó - sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng nhân nghỉ hè cũng đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập đóng tiền vào năm học sắp tới".
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Tứ đăng ký thi ngành Sư phạm Sinh, với ước mơ giản dị trở thành thầy giáo dạy học ở quê để đỡ tốn kém nhiều cho gia đình.
Nguyễn Văn Tứ - thủ khoa ĐH Quảng Nam cùng mẹ bên ngôi nhà tồi tàn. Ảnh: Trí Tín. |
Chiều 25/7, trao đổi với Vnexpress.net, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Nam Trần Văn Nhựt cho biết, trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, toàn tỉnh hiện có 3 thủ khoa của ĐH Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngoài ra, có hai em khác cũng đỗ á khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Cụ thể, Nguyễn Văn Khuynh (huyện Quế Sơn) thủ khoa ngành Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) với tổng điểm 28; Trần Anh Tùng (huyện Thăng Bình) thủ khoa khối A ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, với 27 điểm; Nguyễn Văn Tứ (huyện Quế Sơn)thủ khoa ĐH Quảng Nam, với 26 điểm; Đỗ Đăng Tuyển (huyện Đại Lộc) và Trần Ngọc Anh (TP Tam Kỳ) đỗ á khoa ĐH Bách khoa Đà Nẵng.
Theo ông Nhựt, hầu hết thí sinh ở Quảng Nam đỗ thủ khoa và á khoa trong kỳ thi này đều ở vùng nông thôn, miền núi, trung du. "Mặc dù gia cảnh gặp nhiều khốn khó nhưng ý chí, nghị lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các học trò nghèo Quảng Nam thật đáng khâm phục", ông Nhựt thổ lộ.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2011, Quảng Nam từng có 4 học trò nghèo đỗ thủ khoa ĐH Kiến trúc, Y Dược TP HCM, Bách khoa Đà Nẵng. Tỷ lệ đỗ đại học NV1 của tỉnh là 18% trong tổng số 20.000 thí sinh dự thi. Nếu tính cả 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3), Quảng Nam có đến 39% số thí sinh đỗ đại học.
Trí Tín