Niềm vui người dân đôi bờ Pôkô khi cây cầu Ja Tun khánh thành. Ảnh: Thiên Chương. |
Số tiền trao học bổng 100 triệu được trích từ 809 triệu đồng tiền "Quỹ học bổng của độc giả VnExpress dành cho sinh viên nghèo, đỗ đại học điểm cao".
Năm 2010, độc giả VnExpress đã đóng góp 2,422 tỷ đồng để giúp dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) xây cầu Ja Tun vượt sông Pôkô. Theo ông Nguyễn Văn Anh, Phó ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Ngọc Hồi (chủ đầu tư), sau nửa năm sử dụng, cầu Ja Tun đã phục vụ đắc lực cho việc đi lại của người dân đôi bờ. Hàng trăm em học sinh đã rút ngắn được quãng đường đến trường, việc chở nông sản qua cầu của người dân cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn trước.
Hiện, việc quyết toán kinh phí xây cầu Ja Tun đã hoàn tất. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng kinh phí thực hiện xây cầu là 1,613 tỷ đồng. Với số tiền bạn đọc VnExpress đóng góp 2,422 tỷ đồng, số tiền còn dư là 809 triệu đồng.
Theo mong muốn của độc giả VnExpress, số tiền 809 triệu đồng được lập thành "Quỹ học bổng của độc giả VnExpress", nhằm hỗ trợ các học sinh nghèo, đỗ đại học điểm cao.
Hằng năm, Quỹ sẽ trao 10 suất học bổng, mỗi suất 10 triệu đồng. Năm đầu tiên, Quỹ học bổng ưu tiên trao cho học sinh 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, KonTum, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng).
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo các Sở GD&ĐT khu vực Tây Nguyên rất hào hứng với chương trình này. Theo ông Nguyễn Sỹ Thư, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum, Sở sẽ hợp tác với Quỹ để chọn lựa các em đủ tiêu chí đề cử nhận học bổng ngay khi có điểm thi.
Dự kiến, thời gian trao học bổng tổ chức vào đầu tháng 9, trước lúc các em nhập học.
Tháng 12/2010, sau hơn 4 tháng thi công trong điều kiện mùa mưa, chiếc cầu treo bắc qua sông Pôkô nối thôn Ja Tun và Đăk Sut 1 do bạn đọc VnExpress góp tiền xây dựng đã được đưa vào sử dụng. Cầu dài 100 mét, khổ rộng 1,2 mét, làm bằng thép. Ngoài ý nghĩa dân sinh, phục vụ cho hơn 1.300 người dân, cây cầu đặc biệt có ý nghĩa rút ngắn thời gian và khoảng cách tới trường của khoảng 500 học sinh. |
VnExpress