Ít ngày trước, Gucci gây bão mạng xã hội khi đổi hình đại diện và ảnh bìa trên Facebook. Thay vì những logo sang trọng quen thuộc, hãng chọn phông chữ nguệch ngoạc, run rẩy như chữ viết tay trẻ con. Dù gây tranh cãi, thương hiệu cao cấp Italy vẫn "tạo trend", khiến các tín đồ thời trang đua nhau đổi avatar theo phong cách này. Nhiều người chờ đón đến ngày Gucci cho ra mắt BST Men Fall Winter 2020 để biết nhà mốt "lắm chiêu" mang đến điều gì thú vị. Trái với kỳ vọng của giới mộ điệu, BST mới của Gucci ra mắt tối 14/1 bị chê nhiều hơn khen. Trên sàn diễn, các mẫu nam xuất hiện trong những bộ trang phục nữ tính, kiểu dáng quê mùa. Hình ảnh mẫu nam mặc váy thun, kết hợp cùng quần dài phía trong bị nhiều người chê thiếu yếu tố thẩm mỹ. Gucci còn giới thiệu những mẫu croptop, quần cạp trễ, áo peplum... nữ tính không kém cho các chàng. Nhiều set đồ gây thất vọng vì trông như "bà thím", thiếu tính ứng dụng. Nói về bộ sưu tập này, NTK Đỗ Mạnh Cường nhận xét: "Vì là Gucci nên sẽ có nhiều người ca tụng, nhưng thật sự tôi không cảm được từ chất liệu, kiểu dáng cho đến hoạ tiết, cách mix". Bên cạnh đó, thông điệp từ những dòng chữ nguệch ngoạc đăng tải trước đó cũng không được làm rõ trong bộ sưu tập. Một số mẫu nữ hiếm hoi xuất hiện trên sàn diễn với trang phục như dành cho học sinh tiểu học. Kai là sao Hàn duy nhất góp mặt trong sự kiện. Anh chàng diện cả cây mix "hoa hòe hoa sói". Trang Shaelyn