Tai nạn xảy ra lúc 8 giờ sáng thứ bảy tại một nơi cách thủ đô Cairo 400 km về phía nam. Người lái xe ô tô cùng hai người phụ trách đi trên xe cũng thiệt mạng.
Vụ đâm nhau xảy ra khi chiếc xe buýt, chở hơn 50 trẻ em tuổi từ 4 đến 6, vượt qua một điểm giao cắt. "Họ nói với chúng tôi rằng các thanh chắn mở khi chiếc ô tô băng qua đường sắt và con tàu đâm vào nó", Mohamed Samir, bác sĩ tại bệnh viện nơi đang cứu chữa cho những người bị thương, cho biết.
Tờ The Guardian dẫn lời giới chức Ai Cập cho rằng người gác chắn đang ngủ lúc tai nạn xảy ra, và đã bị bắt.
Một nhân chứng tên là Ahmed Youssef kể rằng con tàu đẩy chiếc xe buýt dọc theo đường sắt di xa tới nửa dặm (1 dặm bằng 1,6 km) do sức va chạm quá mạnh.
Gia đình của các nạn nhân đã tham gia tìm kiếm người sống sót và các thi thể. Một phóng viên tại hiện trường cho hay nhiều người không còn nhận ra được nữa. Một thân nhân ôm một thi thể và thét lên tuyệt vọng "Thượng đế cứu con".
Mảnh vỡ vương lại trong tai nạn giao thông ở Ai Cập khiến 49 em bé thiệt mạng. Ảnh: AFP |
Quân đội Ai Cập điều một máy bay đến hiện trường, tại tỉnh Asyut, để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Tỉnh trưởng và các quan chức cũng lập tức đến nơi xảy ra tai nạn để lập ủy ban điều tra. Tổng thống Mohamed Morsi và thủ tướng cam kết cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho người bị nạn, cứu chữa những người bị thương, và trừng phạt những người chịu trách nhiệm.
Hãng thông tấn Ai Cập MENA cho biết Bộ trưởng Giao thông Mohamed Rashad el-Matini đã đệ đơn từ chức lên tổng thống. Hãng cũng cho hay có nhiều khả năng người lái xe đã sai khi vượt qua rào chắn trong khi tàu đang tiến đến gần.
Thân nhân của những người bị nạn, trong cơn đau đớn và phẫn nộ, đã đốt cháy những khúc gỗ lớn để chặn đường không cho Thủ tướng Hesham Kandil đến hiện trường, bắn súng chỉ thiên và chỉ trích tổng thống Morsi, thủ tướng và tỉnh trưởng.
Tuy nhiên, bộ trưởng nội vụ cũng có thể vào đến hiện trường, ở đó 10 phút và hứng chịu những lời la thét của đám đông, theo AP.
Tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất ở Ai Cập xảy ra tháng 2/2002, khi một vụ cháy trên tàu hỏa làm hơn 300 người thiệt mạng.
Thân nhân tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của chiếc xe xấu số. Ảnh: AP |
Ánh Dương