Chào bạn Vân!
Tôi đã đọc nhiều bài mục tâm sự, đôi khi có một vài bình luận để bênh vực phụ nữ, nhưng khi đọc bài của bạn lòng tôi không thể nào yên được. Hoàn cảnh của bạn thật sự rất giống tôi, nhưng tôi khác bạn một điểm là chưa bao giờ năn nỉ hay cầu xin tình yêu quay lại dù còn rất yêu. Vì dù là ai thì tôi có sự tự trọng của riêng mình, nó khiên tôi được sống cho đến bây giờ.
Hơn 3 năm tôi hy sinh mọi điều từ tình yêu, tiền bạc, thời gian cho người tôi yêu mà không toan tính sẽ nhận điều gì. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi chưa bao giờ được hạnh phúc, chỉ toàn là nước mắt và cay đắng. Một ngày anh ta quyết định chia tay tôi khi tìm được bến bờ mới gọi là "ngon lành" hơn.
Tôi đau khổ, khóc vật vã và không chia sẻ với ai, đôi lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng chưa bao giờ van xin anh ấy quay lại. Rồi một ngày bất giác tôi nhìn mình trong gương, xấu xí và tiều tụy, tôi đã tỉnh thức. Tôi bắt đầu làm lại cuộc đời, nén chặt nỗi đau, chăm sóc bản thân mình, cắt tóc, chăm sóc da mặt, tạo mối quan hệ với bạn bè, đi chơi, tham gia công tác xã hội. Dù vẫn đau nhưng tôi kiên quyết nén chặt vào lòng. Tôi bỗng trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn và vui vẻ hơn dù vết thương vẫn còn âm ỉ.
Sau đó anh ta đã liên lạc hỏi thăm tôi, và muốn gặp tôi với tư cách bạn bè. Tôi đồng ý với sự tự tin và hồn nhiên, anh nhìn thấy tôi thay đổi, nuối tiếc và muốn tôi quay lại. Tôi đã không quay lại mà chỉ chơi trò mèo vờn chuột với anh. Tôi nói tha thứ cho anh, nhưng không thể quay lại vì tôi không tìm thấy hạnh phúc thật nơi con người đó.
Giờ anh ta phải sống trong day dứt với cái bóng của tôi vì đã làm tôi đau khổ. Mặc dù sắp kết hôn nhưng anh ta vẫn xem tôi là nơi cần nhất. Tôi quan trọng hơn người vợ mà anh ta sắp cưới trong mọi điều.
Khi bạn đã biết yêu mình rồi thì tình yêu sẽ đến. Cả thế giới này chẳng lẽ đàn ông tốt chết hết hay sao mà bạn phải ngờ vực và tiêu cực? Tình yêu không có lỗi, chỉ có con người là sai phạm và lạm dụng nó. Đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu vì một người không xứng đáng. Bạn đáng được yêu, được hy vọng ở những điều tốt đẹp hơn. Đừng bỏ cuộc.
Tôi cầu nguyện cho bạn mọi điều tốt nhất, hãy bình an và vui vẻ nhé.
Huyền