Chào anh Huy!
Rất cảm thông với hoàn cảnh của anh dù không hiểu vì mình không ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng có thể biết chắc rằng anh đang chịu rất nhiều áp lực. Mình viết lại cho anh không phải là để cho anh lời khuyên như mong đợi mà viết với hy vọng tìm được người mình đang cần.
Đôi chút giới thiệu về bản thân để anh biết về mình. Mình sinh năm 1979, tính đến thời điểm hiện tại thì mọi chuyện tương đối ổn định, duy chỉ có một việc chưa làm được là chuyện lập gia đình. Mình là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, ít nhất thì mình thấy là như vậy, nhưng suy nghĩ của mình thì có vẻ không bình thường, khác so với họ, đó là mình có ý định làm mẹ đơn thân.
Không phải bây giờ mà từ cách đây khoảng 6 đến 7 năm mình đã có ý định như vậy và chuẩn bị kỹ cho việc này. Vậy hãy yên tâm đó không phải là những suy nghĩ nhất thời của mình. Nhưng mọi việc không đơn giản như mình định. Cá nhân thì ổn và đã chuẩn bị tốt mọi chuyện cho điều đó, nhưng mình lại không thể vượt qua được rào cản gia đình, của xã hội, không có chồng mà lại có con. Thế nên cứ lần lữa mãi cho đến bây giờ, vẫn chưa đủ can đảm làm dù trong đầu luôn luôn suy nghĩ, đau đáu về việc này và vẫn không tìm được giải pháp nào ổn cả để thực hiện.
Cách đây mấy tháng, mình có đọc được một bài viết trên VnExpress viết về một số phụ nữ giống như mình với những lý do, hoàn cảnh, mục đích khác nhau. Nhưng tựu chung lại là họ muốn làm mẹ đơn thân và họ đã tìm được giải pháp rất tốt bằng cách tìm những người có hoàn cảnh tương tự như anh để giúp họ và ngược lại. Mình đã rất mừng, cảm giác như thoát được một gánh nặng bấy lâu nay. Một giải pháp rất đơn giản, ổn thỏa cho cả hai bên. Và mình đã lên một số trang web để thử xem sao.
Nhưng phải thú thật, khi lang thang trong những trang web đó, vào một số diễn đàn thì mình lại không dám đăng ý định của mình. Cảm giác thật không yên tâm, đơn giản vì không biết trong vô số những người đó, mình có thể tìm được người có thể giúp mình và mình giúp họ không, họ có nghiêm túc trong việc này hay không? Và rồi mình lại chần chừ.
Hôm nay đọc bài viết của anh, mình rất mừng vì tìm được người mình cần và có vẻ như anh cũng đang cần người như mình. Điều quan trọng là mình có cảm giác yên tâm hơn khi đưa ra ý định của mình với anh chứ không phải là cảm giác bất ổn khi lên những trang web kia tìm kiếm.
Điều kiện của mình đưa ra rất đơn giản và cũng có thể rất khó với những ai không có thiện trí và xác định rõ mục của mình đó là: trở thành bạn tốt của nhau trước khi làm những bước tiếp theo. Nếu như anh thực sự quan tâm thì có thể liên lạc với mình theo địa chỉ email: lananh652@yahoo.com mình sẽ nói chuyện kỹ hơn.
Lan Anh