Tiếp xúc với các bác sĩ, anh Hải đã có thể mỉm cười và đưa tay vẫy khi thấy có người đến thăm. "Tôi rất vui", bệnh nhân này nói với các bác sĩ.
Anh Hải tươi cười trước ống kính. Ảnh: V.B |
Theo các bác sĩ Bệnh viện FV, 14h ngày 6/1, anh Nguyễn Duy Hải đã tỉnh lại, còn chảy máu vết mổ, sốt nhưng đã được bác sĩ chỉ định cho truyền thêm máu, cầm máu và hạ sốt, đồng thời ngưng thuốc an thần.
"20h cùng ngày, bác sĩ đã cho rút ống nội khí quản nên anh Hải tự thở được, nói chuyện bình thường, đòi gặp mẹ trong trạng thái tinh thần tốt", một bác sĩ cho hay.
Ngày 7/1, bệnh nhân đã có thể ăn nhẹ. Các chức năng hô hấp, tuần hoàn và thận đều ở trạng thái tốt, bớt sốt, máu cũng bớt chảy nên không cần phải truyền thêm máu.
Đến trưa nay, bệnh nhân vẫn còn sốt nhẹ, đau nhiều và vết thương vẫn còn chảy dịch. Tuy nhiên theo nhận định của các bác sĩ, nếu tình trạng sức khỏe tiếp tục diễn tiến tốt, anh có thể được cho ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt trong vòng một hoặc hai ngày nữa.
Hiện nay, bên cạnh việc chăm sóc vết thương và kiểm soát cơn sốt, các bác sĩ đang chú trọng vấn đề dinh dưỡng để nâng cao thể chất cho bệnh nhân và giảm đau.
Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải nhà ở Đà Lạt mang bướu to gần 90 kg được bác sĩ McKay McKinnon đến từ Mỹ cùng ê kíp bác sĩ tại Bệnh viện FV thực hiện phẫu thuật vào ngày 5/1. Các bác sĩ nhận định, bệnh nhân có thể tiếp tục ngủ trong vài ngày sau đó. Tuy nhiên sức khỏe của bệnh nhân lại tiến bộ bất ngờ.
Bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung sau 3 ngày phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương |
Cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, hai bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly - người mang nghìn khối u được phẫu thuật hôm 7/1 cùng bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung - người có khối to ở mặt (mổ ngày 6/1) cũng đã hồi phục sức khỏe.
"Còn phải chăm sóc đặc biệt nhưng huyết áp, tim mạch, chức năng thận và hô hấp của cả hai bệnh nhân đều hoàn toàn tốt", bác sĩ Trần Quyết Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ rẫy nói.
Cả ba bệnh nhân mang khối u quái nêu trên đều được bác sĩ McKay McKinnon đến từ Mỹ thực hiện. Anh Hải mang khối u to khiến không thể đi đứng được, chị Sa Ly bị bướu mọc toàn thân khiến không thể nhìn và đi đứng. Riêng bệnh nhân Mỹ Dung bị bướu to che lấp nửa mặt và mắt phải.
Thiên Chương