Năm 2014 có thể nói là năm đầy sóng gió với Sơn Tùng M-TP khi những scandal liên tiếp ập đến. Hàng loạt bản hit Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần... bị tố ăn cắp beat từ Hàn Quốc khiến nam ca sĩ nhận không ít chỉ trích từ giới chuyên môn và "gạch đá" từ khán giả.
Thừa nhận sáng tác trên nền beat nước ngoài chưa lâu, Sơn Tùng M-TP tiếp tục dính phải chỉ trích không xứng đáng với vai diễn trong Chàng trai năm ấy được lấy cảm hứng từ ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh. Chứng tỏ khả năng và bản lĩnh diễn suất qua nhiều trailer và clip hậu trường từ đoàn phim, dần dà, giọng ca Cơn mưa ngang qua chiếm được tình cảm của khán giả.
Đến khi ca khúc Chắc ai đó sẽ về chính thức ra mắt, nam ca sĩ tiếp tục bị tố đạo hit của nhóm CN BLue. Đồng thời công ty quản lý ra lệnh cấm diễn vì vi phạm hợp đồng khiến bộ phim Chàng trai năm ấy buộc phải dời ngày chiếu. Hội đồng thẩm định vào cuộc khẳng định ca khúc Chắc ai đó sẽ về là nhạc đạo và đề nghị cấm lưu hành khiến việc công chiếu phim càng trở nên khó khăn vì đây là nhạc phim chính thức.
Cuối tháng 11 vừa qua, đại diện công ty quản lý CN Blue lên tiếng xác nhận ca khúc hoàn toàn không đạo nhạc, ekip Chàng trai năm ấy cũng thực hiện beat mới đưa bộ phim chính thức ra rạp vào ngày 31/12.
Cùng iOne lắng nghe những lời tâm sự chân tình từ Sơn Tùng M-TP trước khi kết thúc năm 2014 đầy biến động với nam ca sĩ này nhé!
Jessica