*Bài viết tiết lộ nội dung phim
Truyền thuyết về Quán Tiên là phim mới của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều. Phim lấy bối cảnh chiến tranh, tập trung khai thác tình yêu và nỗi cô đơn của phụ nữ thời chống Mỹ.
Ba chiến sĩ Mùi (Thúy Hằng), Phượng (Minh Khuê) và Tuyết Lan (Mai Anh) được giao nhiệm vụ cung cấp nơi ăn, chốn nghỉ cho các chiến sĩ hành quân qua Trường Sơn. Nơi này được gọi là Quán Tiên, nằm trong một hang động ẩm ướt, hoang vắng. Tại đây, 3 cô gái không chỉ thiếu thốn tình cảm mà còn phải đối mặt với hiểm nguy từ bom rơi và một con khỉ luôn theo dõi, rình rập.
Chị cả Mùi xin thủ trưởng cho một chiến sĩ nam đến sống chung tại Quán Tiên, vừa để bảo vệ ba chị em, vừa cải thiện săn bắn phục vụ cho bữa ăn của các chiến sĩ nghỉ chân. Yêu cầu của Mùi bị thủ trưởng nghi ngờ có mục đích khác vì trước đó, Tuyết Lan lên cơn vật vã, được cho là cần có "hơi đàn ông" để bình tĩnh trở lại.
Lấy bối cảnh tại rừng hoang, hang động, Truyền thuyết về Quán Tiên tận dụng góc máy rộng để miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Phim đưa ra những ý tưởng hấp dẫn nhưng thực hiện sơ sài, không triệt để khiến bộ phim kết thúc nửa vời, rời rạc, ít cảm xúc.
Trong ba cô gái, Mùi là người lớn tuổi nhất, đã lập gia đình nhưng ánh mắt luôn nặng trĩu nỗi buồn. Sau đám cưới, Mùi và chồng chỉ được ở cạnh nhau 3 ngày thì phải ra chiến trường, mất liên lạc khiến cô luôn đau đáu thương nhớ anh. Mùi căn dặn các em phải giữ mình, nghiêm nghị nhắc nhở mỗi khi nam chiến sĩ ghé quán chòng ghẹo Phượng và Tuyết Lan.
Dù tỏ ra cứng rắn đến mấy, khi rơi vào cảnh cô đơn cùng tận ở cuối phim, Mùi cũng phải yếu lòng buông thả cảm xúc. Tuy nhiên nội dung trước đó chưa đủ chất xúc tác khiến chuyển biến ở phân đoạn này diễn ra đột ngột, không tạo được sự đồng cảm cho người xem. Việc này cũng khiến khán giả không rõ tình cảm mà chiến sĩ Thiệt dành cho Mùi được hình thành như thế nào.
Nhân vật phụ được nhắc tới xuyên suốt từ đầu đến cuối phim là con khỉ. Khi chưa lộ diện, nó được miêu tả thông qua tiếng hú và câu chuyện khỉ bắt người về làm vợ, tạo không khí rùng rợn. Nhưng khi xuất hiện, nó khiến Truyền thuyết về Quán Tiên lộ rõ điểm yếu trong kỹ xảo và kịch bản.
Ý đồ của phim là khiến con khỉ trở thành nhân vật gây ra sợ hãi, nhưng tạo hình của nó cho thấy điều ngược lại. Chuyển động không mượt mà càng khiến người xem nhận thấy rõ nó là sản phẩm của máy tính. Khiến Mùi ám ảnh trong suốt những ngày sống tại Quán Tiên nhưng ở đoạn kết, mối quan hệ giữa con khỉ và Mùi được giải quyết hời hợt.
Ngoài con khỉ, những cảnh bom rơi, cháy nổ cũng giả tạo, kỹ xảo lạc hậu, không làm nổi bật được không khí ác liệt của chiến tranh.
Mọi ý tưởng phim nêu ra đều giải quyết nhanh chóng, gượng gạo nên gây cảm giác Truyền thuyết về Quán Tiên kể nhiều mẩu chuyện nhỏ khác nhau nhưng cuối cùng không vấn đề nào kết thúc trọn vẹn.
Điểm cộng nằm ở diễn xuất của Minh Khuê trong vai Phượng. Cô cho thấy nét ngây thơ, hồn nhiên, sự non trẻ của một cô gái mới lớn. Nhân vật Phượng luôn toát ra sự lạc quan, đáng yêu, kết hợp với chàng lính điếc khiến người xem bật cười. Phim còn đề cập những câu chuyện cảm động trong thời chiến như việc anh lính chết trên võng bị đồng đội bỏ quên, bệnh sốt rét rừng ai cũng từng trải qua khi sống và chiến đấu ở Trường Sơn...
iOne đánh giá: 6/10
Thúy Anh