"Mean girls" đến nay vẫn là tác phẩm đình đám nhất mọi thời đại của dòng phim dành cho tuổi teen. Bộ phim ảnh hưởng bởi văn hóa pop thập niên 2000 với thông điệp nhẹ nhàng "tuyệt vời nhất khi là chính mình" đã đánh trúng tâm lý của những khán giả tuổi teen thế hệ 8x, 9x. Tina Fey đã tạo ra một "Mean girls" chân thực, sống động, hài hước nhưng cũng không kém phần tinh tế. Bộ phim sau đó đã trở thành bệ phóng sự nghiệp cho dàn diễn viên. Trong đó, Rachel McAdams và Amanda Seyfried gặt hái không ít thành công ở dòng phim tình cảm, lãng mạn.
Dù đã 16 năm trôi qua, "Mean girls" vẫn là cái tên truyền cảm hứng mạnh mẽ. Năm 2018, "Mean girls" làm bùng nổ sân khấu Broadway khi phiên bản nhạc kịch ra mắt và nhận về vô số đề cử giải thưởng. Đầu năm nay, tác giả Tina Fey đã bắt tay với Paramount Pictures khởi động dự án remake "Mean girls". Người hâm mộ trung thành của bộ phim này đang ngóng chờ từng ngày phim ra mắt.
Cùng với sự trở lại của "Mean girls", iOne gợi ý bạn 6 tựa phim teen trong hai thập kỷ qua được nhiều người nhận xét "không nên bỏ lỡ".
Booksmart (2019)
Booksmart là một lựa chọn cực ngầu khác nếu bạn là fan bự của Mean girls. Hai nhân vật chính Molly (Bean Feldstein) và Amy (Kaitlyn Dever) là đôi bạn cùng tiến, dành trọn những năm tháng trung học để "cày điểm" với mục tiêu vào được những trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ. Vào buổi học cuối cùng, Molly bỗng phát hiện hầu hết bạn bè đều vào được trường hạng A, mặc dù chẳng phải bỏ nhiều công sức học hành. Quá tức giận và cảm thấy lãng phí đời học sinh, hai cô bạn quyết định dành trọn đêm trước lễ tốt nghiệp để tiệc tùng tới bến.
Phim do Olivia Wilde đạo diễn được xem là "Superbad" phiên bản nữ. Thật dễ hình dung đôi bạn tốt này ở thế giới của "Mean girls" sẽ luôn là kẻ tầm thường, nhạt nhẽo trong mắt Nữ hoàng trường trung học Regina George (Rachel McAdams) và nhóm Plastics. Nhưng trong mắt đám "mọt sách" như Molly và Amy, các cô gái ồn ào, phô trương mới là đám rỗng tuếch, ngu ngốc. Họ luôn tin rằng học hành chăm chỉ là việc quan trọng nhất.
Eighth Grade (2018)
Tác phẩm này do Youtuber nổi tiếng Bo Burnham đạo diễn, được xem là phiên bản nâng cấp của Mean girls. Nội dung kể về Kayla Day (Elsie Fisher) trong tuần học cuối cùng của lớp 8 trước khi chuyển lên cấp 3 theo chương trình học của Mỹ. Cô bé nhút nhát, khó hòa nhập ở trường, vướng phải vô số rắc rối tuổi dậy thì nhưng không có ai để chia sẻ. Nơi trú ẩn duy nhất Kayla có thể tìm thấy niềm vui và làm những điều mình thích là mạng xã hội.
Kayla Day có tính cách nhút nhát nhưng khao khát được chú ý và nổi tiếng, khá giống Cady (Lindsay Lohan) trong Mean girls. Khi Cady tiến sâu hơn vào thế giới của các Nữ hoàng trường trung học, cô gần như đã bị hòa tan. Cady mê muội được trở thành bản sao của Regina. Có thể dễ dàng nhận ra Kayla Day cũng sẽ hành động tương tự nếu ở trong tình huống đó.
Eighth Grade với hướng đi táo bạo cho một bộ phim teen, khai thác tâm lý thế hệ trẻ trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, đã xuất sắc giành nhiều đề cử và giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Bộ phim lọt top 10 phim hay nhất năm 2018 do viện phim Mỹ bình chọn.
Lady Bird (2017)
Giống như Cady trong Mean girls quay lưng với chính mình để trở thành một phần của nhóm Plastics vì ham muốn nổi tiếng ở trường trung học, Christine McPherson (Saoirse Ronan) thích tự gọi mình là Lady Bird và luôn tỏ vẻ căm ghét Carlifonia bởi mơ ước thoát khỏi cuộc sống buồn chán, nghèo khổ nơi tiểu bang trầm lắng.
Tác phẩm đầu tay của Greta Gerwig trên cương vị đạo diễn không chỉ mang đến một bức tranh sống động, chân thực về tâm lý tuổi mới lớn, mà còn khắc họa thành công tình mẫu tử sâu nặng, cảm động đằng sau những mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống.
Whip it (2009)
Phim do Drew Barrymore đạo diễn chuyển thể dựa trên cuốn sách của Shauna Cross được nhận xét là bộ phim tuổi teen tuyệt vời mà khán giả của Mean girls nên xem. Cả hai tác phẩm này đều có chung tinh thần nổi loạn và thông điệp tích cực về sự khác biệt, sống chân thực và tự tin với chính con người mình.
Nhân vật chính Bliss Cavendar (Ellen Page) xứng đáng được coi là một trong những nhân vật hay ho nhất của dòng phim teen. Bliss lớn lên ở một thị trấn nhỏ bang Texas, gia đình kỳ vọng cô sẽ trở thành nữ hoàng sắc đẹp để đổi đời và nổi tiếng. Nhưng Bliss sớm tìm thấy đam mê trong thể thao, cô gia nhập một đội trượt patin nữ. Trái ngược với Cady Heron (Lindsay Lohan) của Mean girls, Bliss can đảm, mạnh mẽ, có phần nổi loạn, táo bạo và luôn tin tưởng vào bản thân.
Confessions Of A Teenage Drama Queen (2004)
Bộ phim này có hai điểm chung với Mean girls, đó là: Lindsay Lohan thủ vai chính và nhân vật chính đánh mất bản thân để tìm kiếm hào quang ở trường trung học.
Lần này, Lohan vào vai cô gái tuổi teen tên Lola, người không muốn gì hơn ngoài trở thành nữ hoàng sân khấu ở trường cấp 3. Nếu như kẻ thù của Cady trong Mean girls là Regina George, thì kẻ thù của Lola là Carla Santini (Megan Fox). Vì muốn hất cẳng Carla khỏi vị trí Nữ hoàng trường trung học mà Lola đã làm mọi cách từ tranh vai chính trong buổi nhạc kịch quy mô của trường, cho đến việc chạy đua xem buổi diễn của thần tượng. Giống với Cady, Lola đã phải chiến đấu với kẻ thù và chiến đấu với chính bản thân mình để nhận ra đâu mới là con đường đúng đắn.
Thirteen (2003)
Phim kể về Tracy (Evan Rachel Wood) - cô gái đột nhiên biến thành người khác khi sử dụng ma túy, quan hệ tình dục và trở thành tội phạm, sau khi kết bạn với cô bạn cùng lớp Evie (Nikki Reed). Bộ phim dựa trên câu chuyện tuổi dậy thì của Nikki khi cô trải qua khoảng thời gian đen tối tương tự.
Thirteen và Mean girls có một điểm chung là đều kể câu chuyện về một cô gái tuổi teen thay đổi nhiều đến nỗi cô thậm chí không thể nhận ra chính mình. Nhưng so với Mean girls, Thirteen táo bạo và đen tối hơn rất nhiều. Bộ phim từng nhận nhiều lời khen nhưng bên cạnh đó cũng có không ít chỉ trích về việc mô tả chi tiết cảnh trẻ vị thành niên hút cần sa, chích ma túy, uống rượu, hành vi tình dục khi chưa đủ tuổi và tự hại bản thân.
Trúc An