Lee Woo Jin (Oldboy)
Oldboy là một tượng đài điện ảnh của Hàn Quốc, do đạo diễn Park Chan Wook thực hiện, dựa trên bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên. Bộ phim đã giành giải Grand Pix tại Liên hoan phim Cannes 2004 và nhận được sự đánh giá cao từ chủ tịch ban giám khảo, đạo diễn Quentin Tarantino. Oldboy được Mỹ mua bản quyền làm lại vào năm 2013 nhưng phiên bản mới lại không được đánh giá cao.
Nội dung Oldboy xoay quanh cuộc trả thù sau 15 năm của Oh Dae Su (Choi Min Sik). Anh từng bị bắt cóc, nhốt một thời gian dài, vợ bị giết và bị hủy hoại mọi thứ. Sau khi ra tù, Oh Dae Su bắt tay tìm kiếm kẻ đứng sau sự việc để báo thù. Tuy nhiên, đến cuối cùng anh mới biết được một sự thật rùng rợn.
Kẻ chủ mưu là Lee Woo Jin do nam diễn viên Yoo Ji Tae thủ vai. Lee Woo Jin đứng sau mọi âm mưu, hủy hoại cuộc đời Oh Dae Su để trả thù cho cái chết của người chị gái, đồng thời cũng là người tình của hắn. Khi tham gia Oldboy, Yoo Ji Tae chỉ là một diễn viên mới, chưa gây được nhiều chú ý. Nhưng với diễn xuất nhập tâm và hình tượng gây sốc của nhân vật này, Yoo Ji Tae đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Lee Woo Jin là một kẻ ác nhân điên loạn. Hắn không trả thù Oh Dae Su theo cách bình thường mà bày một cái bẫy trong suốt 15 năm để Oh Dae Su phạm vào một sai lầm khủng khiếp nhất cuộc đời.
Kyung Chul (I Saw the Devil)
I Saw the Devil đã khiến khán giả kinh hãi với những đòn ra tay giết người man rợ của kẻ sát nhân hàng loạt Kyung Chul (Choi Min Sik). Nhân vật này được đánh giá là một trong những vai phản diện độc ác nhất trên màn ảnh Hàn. Trong phim, Kyung Chul được miêu tả như một con quỷ, giết người không ghê tay chỉ để thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn. Dưới vỏ bọc tài xế lái xe buýt trường học, Kyung Chul đã tấn công hàng chục thiếu nữ mà cảnh sát không thể tìm ra manh mối. Khán giả đã sốc đến tận óc khi chứng kiến những cảnh Kyung Chul ra tay sát hại các nạn nhân.
Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Kyung Chul bắt cóc và giết hại Joo Yeon, vợ sắp cưới của đặc vụ chìm Soo Hyun (Lee Byung Hyun). Để trả thù, Soo Hyun đã theo đuổi Kyung Chul và có những hành vi tấn công bạo lực không kém. Đến phút cuối, khán giả phát hiện ra con quỷ ở tiêu đề của phim không chỉ nằm ở Kyung Chul mà còn nằm cả ở nhân vật Soo Hyun.
Ji Young Min (The Chaser)
The Chaser là bộ phim hình sự hành động nổi tiếng, luôn nằm trong danh sách những bộ phim đáng xem của xứ kim chi. Phim do đạo diễn Na Hong Jin thực hiện, từng được nhà phê bình phim nổi tiếng Roger Ebert đánh giá là tác phẩm lớn của điện ảnh Hàn Quốc thập kỷ đầu của thế kỷ 21.
Nội dung phim xoay quanh cuộc rượt đuổi của Uhm Joong Ho (Kim Yoon Seok thủ vai), một cựu cảnh sát bị đuổi ra khỏi ngành, chuyển sang làm nghề "dắt gái". Một ngày nọ, những cô gái bỗng bị mất tích, Uhm Joong Ho nghi ngờ họ đã bị một kẻ giết người hàng loạt sát hại. Uhm Joong Ho đã bắt tay vào truy đuổi thủ phạm.
Vai phản diện trong phim là Ji Young Min, được giao cho Ha Jung Woo. Đây cũng là vai diễn giúp anh có chỗ đứng trong làng giải trí Hàn. Với vai một kẻ giết người hàng loạt, Ha Jung Woo đã làm người xem sởn tóc gáy vì ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc, không có nhân tính cùng một giọng điệu tỉnh táo đến rợn người. Ji Young Min là một tên giết người mất hết lương tri, lấy việc giết chóc làm niềm vui.
Jo Tae Oh (Veteran)
Mỹ nam Yoo Ah In luôn nhận được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Khi tham gia Veteran, Yoo Ah In đã khiến khán giả ấn tượng khi vào vai phản diện Jo Tae Oh. Trong phim, Jo Tae Oh là con trai út của một tập đoàn giàu có. Với tính cách nỏng nảy, coi trời bằng vung, Jo Tae Oh khiến tất cả nhân viên trong tập đoàn phải sợ hãi. Chỉ cần không hài lòng việc gì, Jo Tae Oh có thể vung tay đánh đập người khác một cách dã man. Một tài xế họ Bae bị công ty của Jo Tae Oh quỵt tiền công đã dẫn con trai đi đòi tiền. Cuối cùng, tài xế Bae bị đánh chết, dàn dựng thành một vụ tự sát. Cảnh sát cũng không dám dây dưa vào Jo Tae Oh. Chỉ có thanh tra cương trực Seo Do Cheol quyết tâm theo đuổi sự việc đến cùng.
Thành công của một vai phản diện chính là khiến khán giả ghét đến tận xương tủy. Nhân vật Jo Tae Oh là một kẻ như thế. Việc hắn bất chấp đạo lý để làm mọi việc theo ý thích nhưng lại không bị pháp luật sờ gáy khiến người xem vô cùng ức chế. Nụ cười thách thức lẽ phải cũng như khoảnh khắc diễn xuất đầy bệnh hoạn của nhân vật này đã được Yoo Ah In thể hiện xuất thần trên màn ảnh.
Anh em hiệu trưởng (Silenced)
Bộ phim Silenced có sự tham gia của tài tử Gong Yoo đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Silenced được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Dogani của nhà văn Gong Ji Young, được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật xảy ra tại Hàn Quốc năm 2000. Đó là việc giáo viên và hiệu trưởng tại ngôi trường nuôi dạy trẻ câm điếc ở Gwangju đã tấn công và xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi bị khiếm thính và mức án dành cho bị cáo là 1 năm tù. Bộ phim đã khiến người xem đau lòng, phẫn nộ, xót xa trước tội ác của những kẻ mang danh nghĩa thầy giáo ở trường với những học trò khiếm khuyết, không có đủ nhận thức.
Nam diễn viên Jang Gwang đã khiến đông đảo khán giả căm phẫn khi vào vai nhân vật hiệu trưởng và người anh em song sinh của hắn. Với bộ mặt giả nhân giả nghĩa, 2 nhân vật này không chỉ tham gia tấn công tình dục những học sinh của mình mà còn tìm mọi cách bưng bít thông tin, đáp trả khi Kang In Ho (Gong Yoo) định phanh phui mọi việc ra ánh sáng.
Chi Chi