Cơ quan chức năng có mặt ở nhà ông Giao để điều tra. Ảnh: An Nhơn |
Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Giao (46 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Bà Hồ Thị Bích Hạnh (vợ ông Giao) cho biết, sự việc xảy ra vào hơn 22h, trong nhà có 4 người nhưng đều ở trên tầng 2. Chồng bà ở riêng một phòng. Nghe tiếng nổ, bà tưởng là chiếc quẹt gas bị nổ nên sang phòng chồng xem xét. Mở cửa phòng, bà giật mình thấy ông Giao đang ôm vùng ngực gục xuống, máu chảy đầm đìa.
Theo hàng xóm, khi nghe tiếng nổ mọi người lại tưởng xe máy của ai bị nổ lốp. Một lúc sau, họ thấy gia đình đưa ông Giao đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm được một khẩu súng tự chế dạng bút và vỏ đạn. Đến rạng sáng 17/1, cơ quan chức năng yêu cầu gia đình đóng cửa nhà và mời người liên quan lên trụ sở công an quận Phú Nhuận để tiếp tục làm việc.
An Nhơn