Cô giáo Vinh và bé Khôi. Ảnh: An Nhơn |
Như thường lệ, sau bữa sáng, cô Nguyễn Thị Vinh phụ trách lớp Mầm 1 của trường Mầm non 10A, Tân Bình (TP HCM) dẫn các bé ra sân chơi. Khi tới cửa lớp, cô bất ngờ thấy một thanh niên tóc dài, mặc áo thun phía trước có hai tấm tôn (áo giáp tự chế), đang giật tóc, cầm dao kề cổ đè cô hiệu trưởng Trần Thị Kim Thủy xuống đất. Cô Vinh hô lớn kêu cứu. Hung thủ liền buông cô Thủy ra và xông về phía cô Vinh cùng các em học sinh.
Ngay lúc đó, cô Trần Thị Ánh Tuyết cũng phụ trách lớp Mầm 1 đang ở trong lớp vội dẫn các bé chạy ra cửa sau trốn sang lớp khác. Cô Vinh cùng nhiều cô giáo nhanh chóng lùa các bé trên sân trường vào các lớp học rồi khóa chặt cửa lại. Tuy nhiên, hung thủ đã túm kịp bé Nguyễn Đắc Tài do bị bệnh không chạy kịp, tay còn lại hắn túm áo bé Bùi Quang Khôi lùa vào lớp Mầm 1. "Hai cháu khóc thét lên. Trong đó bé Tài bị hắn ta kề dao vào cổ", cô Vinh kể lại.
| |
Một trong hai con dao và chiếc áo giáp bằng tôn tự chế của kẻ khống chế. Ảnh: An Nhơn. |
Trường mầm non 10A chỉ có một tầng với 9 lớp học, hơn 300 học sinh và 30 nhân viên. Trường chỉ có một cổng vào nằm ở đường Gò Cẩm Đệm. Lớp Mầm 1 nằm sát phòng Ban giám hiệu. Hàng ngày 7h sáng, trường khóa cửa để các bé tập thể dục. Đến 7h30, bảo vệ mở cổng để tiếp tục đón các cháu đi trễ.
Hôm nay, theo cô hiệu trưởng, tên bắt cóc đã xông vào trường khi bảo vệ cổng đang bận mang bát (chén) xuống nhà bếp để chuẩn bị cho bữa ăn trưa. "Hắn ta chạy thục mạng từ bên ngoài vào, tay cầm hai con dao và khống chế tôi", cô hiệu trưởng Trần Thị Kim Thủy nhớ lại.
Khi ở trong lớp Mầm 1 rộng khoảng 40 m2, tên thanh niên luôn kề dao vào cổ bé Tài, tay còn lại giữ bé Khôi. Hai cánh cửa phòng vẫn mở. Trước tình thế nguy kịch, tất cả giáo viên đều không dám manh động. Cô hiệu trưởng và đồng nghiệp đứng bên ngoài thuyết phục hắn thả hai bé ra và hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. "Tuy nhiên, thấy ai thò đầu vào, tên này liền dọa sẽ đâm chết hai cháu bé", cô Vinh nhớ lại. 10 năm công tác tại đây cô chưa gặp trường hợp nào kinh hãi đến vậy.
"Tôi nghe ở phòng bên cạnh hai cháu bị khống chế liên tục khóc. Khi đó, hắn ta hô lớn 'im ngay' khiến hai bé càng hoảng khóc lớn”, cô Trần Thị Thanh Vân, phụ trách hướng dẫn lớp kế bên lớp Mầm 1 cho hay. Tuy rất sợ, nhưng để học sinh ở những lớp còn lại không bị hoảng loạn, các cô trấn an và cho bé chơi trò chơi tập thể.
Các học sinh được phụ huynh đón về. Ảnh: An Nhơn. |
Ngay sau đó, cảnh sát có mặt. Các phụ huynh khi hay tin liền chạy đến. Tất cả đều bị buộc phải đứng xa phía ngoài cổng trường. Họ lo lắng, hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu. Phía trong phòng, hai bé Tài và Khôi hoảng loạn vẫn khóc to. "Hắn ta có vẻ mệt mỏi nên uống nước, nhưng vẫn giữ chặt hai bé", cô Vinh nhớ lại.
Sau 2 giờ nghẹt thở thương lượng, lợi dụng lúc hung thủ sơ hở, cảnh sát ập vào giải cứu hai học sinh. Bé Tài bị thương ở chân được đưa đi bệnh viện, còn bé Khôi được cô giáo chăm sóc tại trường. Nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm. Tên bắt cóc bị áp giải ra ngoài trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người bên ngoài.
Đến 12h, lần lượt từng học sinh được đọc tên để phụ huynh đón về. Các bé lao tới ôm chặt lấy cha mẹ của mình.
"Nghe tin các bé bị bắt cóc, trên đường tới đây, tôi chỉ cầu mong không phải con mình. Tới nơi, không được vào, tôi cũng không biết con mình ra sao. Thật may là cháu vẫn bình yên", chị Loan nhà ở đường Trần Văn Quang vui mừng nói.
An Nhơn