Ngày 12/10, Công an quận 12, TP HCM đã có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ Công an trả lời đơn khiếu nại của anh Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (tỉnh Bình Dương) cho rằng bị "ảnh hưởng đến uy tín". Trước đó, anh Hải cùng 9 thành viên trong đội đã bị công an triệu tập do được cho là liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản.
Lộc bị cho là đã lợi dụng lòng tốt của nhóm hiệp sĩ. Ảnh: N.T |
Theo Công an quận 12, khoảng 9h ngày 17/8, anh Hải nhận điện thoại của một người tên Đinh Đắc Lộc. Người này cho hay biết được số điện thoại anh Hải trên mạng nên nhờ giúp đỡ. Trưa cùng ngày, Lộc lên Bình Dương và cho biết tháng 8/2011 có cho một người thuê chiếc xe Innova mà không thấy trả. Đến nay, có người gọi điện cho Lộc bảo muốn chuộc xe thì đưa 240 triệu đồng. Nghi ngờ người này "làm tiền" mình, anh ta nhờ các hiệp sĩ giúp đỡ.
Tối hôm đó, Lộc gọi điện cho anh Hải và bảo địa điểm "giao dịch" là ngã 4 Bình Phước. Anh Hải phân công cho 2 người trong đội đi cùng Lộc, còn mình cùng nhóm còn lại theo sau nhưng Lộc lại gọi điện báo chuyển cuộc gặp đến CLB Lan Anh (quận 10, TP HCM). Đến nơi, Lộc cùng 3 người đi vào tiệm áo cưới Uyên My và sau đó cùng anh Nguyễn Văn Hiệp (43 tuổi) đến quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3).
Khoảng 30 phút sau, anh Hải được Lộc báo đã giao 240 triệu đồng cho Hiệp và chị Huỳnh Thị Mai Phương (35 tuổi, Tân Bình). Khi đến ngã 4 Song Hành trên quốc lộ 22, anh Hiệp dừng xe hút thuốc thì có khoảng 10 người trong nhóm hiệp sĩ SBC ập đến mời hai người về phường làm việc.
Anh Hiệp lấy điện thoại ra gọi thì bị một người giật 2 cái điện thoại và chở anh chị về công an phường. Khi đến trụ sở công an phường Trung Mỹ Tây thì Hải SBC vào nói chuyện với trực ban. Vợ chồng Hiệp theo sau trong khi xe máy có chứa tiền trong cốp để bên ngoài được một thanh niên trong nhóm anh Hải trông chừng. Sau đó, một công an phường đi ra và nói “ở đây không có chức năng để xử lý vụ việc dân sự”. Anh Hiệp nghi ngờ nhóm hiệp sĩ không phải người của cơ quan chức năng nên đòi lại 2 điện thoại. Cùng lúc chị Phương nhìn thấy Lộc mở cốp xe mình, lấy túi tiền rồi lên ôtô tẩu thoát.
Công an quận 12 nhận định, 10 hiệp sĩ SBC "hành hiệp" ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương mà không xin ý kiến Chủ nhiệm CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Các anh tham gia vụ việc của Lộc là đã "tạo điều kiện cho Lộc chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn". "Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của những người có liên quan”, báo cáo nêu.
Trong thời gian bị điều tra, các hiệp sĩ vẫn bắt được tên trộm tiền tỷ. Ảnh: N.T |
Trao đổi với VnExpress, hiệp sĩ Hải cho biết việc các anh đã giúp Lộc là không đúng với quy chế của CLB là chỉ được làm việc trong địa bàn phường. Tuy nhiên, khi Lộc trình bày về việc bị chiếm đoạt xe và đưa ra những chứng cứ, các anh nhận thấy sự việc có dấu hiệu phạm tội nên giúp đỡ vô tư, không vụ lợi.
“Chúng tôi hành động không dùng danh nghĩa CLB mà với tư cách của một hiệp sĩ đường phố sẵn sàng giúp đỡ người dân ở bất cứ đâu nếu họ nhờ”, anh Hải nói và cho biết mọi việc sẽ sáng tỏ khi cảnh sát truy tìm được Lộc. "Mới đây, Lộc có gọi điện cho tôi. Tôi đã khuyên anh ta ra đầu thú”, anh Hải cho biết thêm.
Trước đó, Công an quận 12 nhận được đơn tố cáo của anh Hiệp và chị Phương cho rằng bị cưỡng đoạt tài sản vào tối 17/8. Cơ quan này gửi giấy triệu tập 10 thành viên đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa để làm rõ sự việc. Cho rằng việc này đã làm "ảnh hưởng đến uy tín" của các hiệp sĩ SBC, anh Hải có đơn khiếu nại gửi Bộ Công an.
"Có ai cưỡng đoạt tài sản người khác rồi đem vào trụ sở công an nhờ giải quyết? Từng trải nhiều vụ việc tương tự nên khi không bắt được phạm tội quả tang hay chưa sáng tỏ, chúng tôi luôn bàn giao cơ quan chức năng để xử lý", anh Hải khẳng định.
Quốc Thắng