Trưa 13/4, tại một nhà khách trên phường Trường Thi (thành phố Vinh, Nghệ An), nhóm bắt cóc Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Khắc Hòa, Phan Bá Hữu (21 tuổi) và chủ mưu Phan Quốc Dũng (32 tuổi, ở thành phố Vinh) đã bị cảnh sát tóm tại chỗ.
Nạn nhân được giải cứu là ông Nguyễn Đình Huỳnh, 45 tuổi, thương gia buôn bán gỗ ở Hà Nội.
Ba người được ông Dũng rủ tham gia vụ bắt cóc. Ảnh: Minh Tâm |
Cơ quan điều tra xác định, ông Huỳnh và Dũng là bạn làm ăn từ lâu. Đầu tháng 4, Dũng cho biết có lô gỗ đẹp ở Quảng Bình, ông Huỳnh đã liên hệ để mua. Khi ông vào đến nơi thì chủ hàng yêu cầu nộp tiền cọc ngay. Ông Huỳnh không đáp ứng nên lô gỗ bị bán người khác. Sau đó, ông Huỳnh sang Lào chơi.
Ngày 12/4, ông Huỳnh trở về Việt Nam, hẹn gặp vợ chồng Dũng ở thành phố Vinh. Khi ông Huỳnh vừa đến nơi thì bị một nhóm người ập đến khống chế, đưa lên ôtô về giam ở nhà khách.
Tại đây, cho rằng ông Huỳnh đã phá mối làm ăn của mình và "lén môi giới" cho người khác mua số gỗ vừa đẹp vừa rẻ ở Quảng Bình, Dũng lệnh cho đám đông đánh đập "con tin". Nhóm côn đồ ép ông Huỳnh viết giấy nợ 100 triệu đồng, và bắn tin yêu cầu người nhà mang 2 tỷ đồng để chuộc thì nếu không nạn nhân sẽ bị giết.
Nhận được tin cha bị bắt cóc, con trai ông Huỳnh đã báo cảnh sát. Ngay lập tức tung tích nhóm bắt người trái luật, tống tiền bị phát hiện. Công an thành phố Vinh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hình sự những trường hợp này.
Nguyên Khoa