Khoảng 8h30, nhân viên khách sạn dọn căn phòng tại tầng 1 phát hiện vị khách nam cầm 2 búa nên hoảng sợ hô hoán và bỏ chạy. Chủ khách sạn vội báo công an. Người thanh niên chốt chặt cửa cố thủ.
Hàng chục cảnh sát đã phong toả hiện trường, nhiều lần yêu cầu anh ta ra khỏi phòng nhưng không có kết quả. Công an mặc áo giáp, mang khiên tìm cách đột nhập căn phòng.
Khách sạn nam thanh niên cố thủ. Ảnh: Quốc Thắng. |
Đến 11h30, sau 3 tiếng có mặt, cảnh sát đã khống chế được người thanh niên. Anh ta bị bịt mặt bằng khăn to màu xanh, áp giải đưa lên xe đặc chủng của cảnh sát 113. Một balô được cho là có liên quan đến người này bị thu giữ.
Sự việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem gây kẹt cứng đoạn đường Phan Văn Trị.
* Clip: Cảnh sát áp giải người cố thủ trong khách sạn |
Cảnh sát áp giải Thiện ra khỏi khách sạn. Ảnh: Quốc Thắng. |
Tại công an phường 7, anh ta khai tên Nguyễn Nhật Thiện, 26 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi, vừa sử dụng ma tuý "đá". Nói được vài câu, Thiện lả đi.
Phía khách sạn cho biết, Thiện và bạn đến thuê phòng từ tối hôm trước.
Quốc Thắng