Một ngày đẹp trời, Doraemon bỗng ngoi ra từ hộc bàn của bạn, bạn sẽ xin món bảo bối nào để sống tốt qua thời học sinh lẫy lừng?
- Cánh cửa thần kì, để đỡ phải đạp xe tổng cộng hơn 24 cây số mỗi ngày.
- Cần Mèo Ú luôn bên cạnh là đủ. Cần có một người bạn chân thành như vậy thôi.
- Cho xin cái chong chóng tre, mỗi lần bị con chó bảo vệ đuổi thì chạy cho lẹ.
- Sơn tàng hình để khi nào gần đến ngày kiểm tra bôi cái này vào người rồi đến nhà thầy cô xem trộm đề thi. Sau đó được mệnh danh là "thánh học".
- Xin túi đựng bảo bối (nhưng phải có bảo bối bên trong).
- Cần cái bánh mì phiên dịch là có thể hiểu được tất cả các thứ tiếng trong vũ trụ.
- Tủ điện thoại yêu cầu. Để thay đổi những chính sách rối răm về thi cử đang được đề ra.
- Lọ thuốc tàng hình. Lỡ mình đi học muộn, thầy cô không phát hiện ra. Khi trả thù đứa mình ghét thì sẽ không bị đánh trả lại.
- Cửa thần kỳ để qua Hàn gặp SNSD.
- Cỗ máy thời gian để tới tương lai xem mặt mũi chồng tương lai thế nào rồi ngồi chờ. Đến khi chồng tán thì tự đổ.
Theo Hoa Học Trò