Theo Sun, đoạn video gây sốc này trông như trích từ bộ phim kinh dị, được quay tại vùng đang bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc. Video dài 15 giây, đang lan truyền trên Twitter. Một người phụ nữ đang cố gắng giữ chặt đầu của bệnh nhân được phủ kín chăn, lên cơn co giật dữ dội. Những người xung quanh đều bịt khẩu trang.
Video trên xuất hiện sau khi có thông tin những người dân Vũ Hán phải nơm nớp lo sợ chờ hàng giờ, thậm chí vài ngày để xét nghiệm xem mình có bị nhiễm virus Corona hay không. Họ đang trải qua dịp Tết Nguyên đán tồi tệ như ngày tận thế vì căn bệnh mới hoành hành, có thể gây chết người.
Xiaoxi, 36 tuổi, cho biết cô đã dành cả tuần trong vô vọng để đưa chồng đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác xét nghiệm xem có nhiễm virus Corona hay không. Cô nói với tờ South China Morning Post, Vũ Hán giống như đang "tận thế", "không biết vợ chồng tôi có thể sống tiếp để đón năm mới hay không".
Virus Corona (nCoV) gây viêm phổi lây truyền từ động vật sang người, có thể gây co giật khi bị sốt ở một số người bệnh. Theo CCTV, hiện số người tử vong đã lên đến 56. Tổng số ca nhiễm được xác nhận tại Trung Quốc là 1.975. Thành phố Vũ Hán là nơi được báo cáo nhiễm virus Corona đầu tiên. Nơi đây nhanh chóng trở thành "thị trấn ma" hoang vắng mặc dù có dân số 11 triệu người. Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa nhiều thành phố, không cho người dân di chuyển để kiểm soát dịch bệnh lây lan.
Hôm qua, các nhà chức trách tuyên bố Vũ Hán đang gấp rút xây dựng thêm bệnh viện chứa 1.000 giường trong 5 ngày để chống chọi với dịch bệnh.
Bệnh viêm phổi lạ liên quan đến chủng virus Corona bắt đầu bùng phát từ ngày 31/12/2019. Chỉ trong chưa đầy một tháng đã lây nhiễm tới nhiều quốc gia bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Việt Nam, Pháp, Australia, Malaysia, UK.
Thúy Anh (Theo The Sun)