Thứ tư, 27/3/2019, 00:03 (GMT+7)

Khán đài Mỹ Đình bùng nổ, CĐV đi bão mừng U23 Việt Nam chiến thắng

Hàng chục nghìn CĐV vỡ òa với chiến thắng 4-0 của thầy trò ông Park và nhanh chóng xuống đường đi bão ăn mừng.

Chiến thắng 4-0 trên sân nhà Mỹ Đình của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan mang đến cảm xúc vỡ òa cho hàng triệu người hâm mộ. Thầy trò ông Park Hang-seo hiên ngang bước vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 năm sau tại Thái Lan với ngôi đầu bảng K. Tại SVĐ Mỹ Đình, cảm xúc CĐV bùng nổ khi lần lượt chứng kiến lưới của U23 rung lên.

Một màu đỏ tung bay rợp một góc của SVĐ. Quốc kỳ cỡ đại được chuyền tay nhau trong thời khắc ý nghĩa nhất của trận đấu.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khắp các ngả đường ngoài SVĐ Mỹ Đình, dòng người bắt đầu đổ xô đi bão ăn mừng, hướng về khu vực trung tâm thành phố như Hồ Gươm. 

Đây vốn là những màn mừng chiến thắng cộp mác phong cách người hâm mộ bóng đá Việt từ nhiều giải đấu qua.

 CĐV trưng dụng đủ mọi vật dụng như nồi, chảo, mâm... để tạo nên âm thanh ăn mừng chiến thắng. 

Họ vừa đánh vừa hô vang "Việt Nam vô địch" hay "Việt Nam chiến thắng". Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông với tâm trạng phấn khích, hân hoan khi đội nhà đánh bại được những chú "Voi chiến" bằng chiến thắng đậm đà.

Trên tay các CĐV còn có cả hình HLV Park Hang-seo.

Lực lượng cảnh sát phải xuống đường để nhằm hạn chế những VĐV quá khích.

Một người đàn ông bày tỏ niềm vui, tự hào khi U23 Việt Nam vào vòng chung kết giải đấu.

Nhiều gia đình xuống đường hòa chung nhịp đập thể thao. 

Những màn ăn mừng mang phong cách của CĐV Việt Nam. Pháo sáng cũng được đốt lên ở một số khu vực.

Cảnh sát chốt chặn ở khu vực đường Hai Bà Trưng - Hàng Bài.

23h, dòng người vẫn hối hả, thậm chí nẹt pô trong cuộc diễu hành.

Thanh Xuân

Ảnh:  Tất Định, Đình Tùng, Bá Đô, Gia Chính, Phạm Dự