- "Tỷ lệ F.A tăng cao hiện nay gây đắng...toàn thân trong cộng đồng. Sự bất công trong xã hội, khủng hoảng kinh tế, chính trị, văn hóa khiến nhiều người lâm vào hoàn cảnh F.A, bị kì thị và phân biệt đối xử".
Bằng trải nghiệm của mình, anh (chị) hãy bình luận ý kiến trên?
- Em hãy thuật lại "kinh nghiệm tình trường" của mình theo phong cách tự chọn (lãng mạn, hài hước, hành động, kinh dị, giả tưởng...)? Lưu ý: Những bài viết hay nhất sẽ được đăng trong tuyển tập văn mẫu để mọi người rút kinh nghiệm... tránh học tập.
- "Đỉnh cao của sự trả thù là tha thứ
Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng
Đỉnh cao của sự tự kỷ là thất tình
Đỉnh cao cửa tự do là "Ế".
Đoạn thơ trên thể hiện tâm tư, tình cảm gì của tác giả? Xác định phép điệp và hiệu quả nghệ thuật của chúng?
- Văn học dạy chúng ta điều gì?
Gợi ý:
1. Những người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, nhân hậu như Thúy Kiều, Vũ Nương, Mị... đều có tình duyên lận đận đầy bất hạnh. Chúng ta F.A, âu cũng là "hồng nhan bạc mệnh" (nhẹ nhàng rút gươm ra ngắm để kiểm chứng).
2. Cách nhanh nhất để tìm được bạn trai là nấu cho người ấy một bát cháo hành (Chí Phèo). Cách nhanh nhất để tìm được bạn gái là đưa bạn ấy đi ăn bánh đúc (Vợ nhặt). Văn học đã chứng minh, tình phí không hề tốn kém, quan trọng là mời ăn đúng người, đúng thời điểm.
Theo Hoa Học Trò