Tối 1/12, U22 Việt Nam thắng nghẹt thở U22 Indonesia 2-1. Sau trận đấu, truyền thông xứ vạn đảo ngập tràn những bài bình luận, trong đó tờ Bola quan tâm đến "vị khách đặc biệt" ở phía khán đài. "HLV U22 Thái Lan ăn mừng chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia", ký giả Zulfirdaus Harahap đưa tin.
"U22 Indonesia đã gục ngã trong trận đấu lượt thứ ba của bảng B trước Việt Nam. Không chỉ có Park Hang-seo, chiến thắng của Việt Nam còn khiến HLV Thái Lan, ông Akira Nishino vui mừng", bài báo mở đầu.
"Nhà cầm quân Nhật Bản nán lại sân Rizal để dự khán trận đấu của U22 Indonesia với Việt Nam. Trong suốt trận đấu, Nishino chăm chú theo dõi với khuôn mặt nghiêm nghị. Huấn luyện viên 64 tuổi không rời mắt khỏi sân. Ông Akira đã cười nhạt khi Indonesia mở tỉ số thông qua pha làm bàn của Sani Rizki Fauzi (ở phút 23). Tuy nhiên, Akira ngạc nhiên khi Thành Chung ghi bàn gỡ hòa ở phút 64. Đến khi Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, Akira lập tức mỉm cười rồi đứng dậy di chuyển khỏi khán đài. Trên đường về, ông chia vui với các trợ lý huấn luyện người Thái Lan đi cùng", Bola viết.
Một tình huống khác ghi lại biểu cảm trái ngược của HLV Indra Sjafri. "Huấn luyện viên Indonesia ngay lập tức quỳ gối, cúi đầu trên sân ngay sau khi trọng tài Mohammed Alshamrani thổi tiếng còi kết thúc trận đấu", bài báo viết.
Tờ thể thao Indonesia cho rằng, việc HLV Thái Lan thể hiện sự vui mừng là điều có thể lý giải khi mà họ sẽ gặp Việt Nam ở lần tới. "Thất bại của U22 Indonesia chắc chắn rất có lợi cho Thái Lan. Hiện đoàn quân ông Nishino đã vươn lên vị trí thứ hai hơn chúng ta về hiệu số", bài báo viết.
Cục diện bảng B vẫn là cuộc đua khiến người hâm mộ khấp khởi. Theo Zulfirdaus Harahap, Thái Lan hoàn toàn có cơ sở vui mừng khi họ vượt qua Indonesia trên bảng điểm vì ở lượt đầu tiên Nishino bất ngờ thua Indonesia 0-2.
Ở lượt trận tới hôm 3/12, Việt Nam gặp Singapore, trong khi Thái Lan gặp Lào còn Indonesia chỉ phải gặp Brunei - đội yếu nhất bảng. Trận đấu giữa hai đối thủ duyên nợ Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra vào 5/12.
Đồng Anh