- Mày là đứa bạn tốt nhất trần đời này của tao. Cho tao mượn 100k đi, mai mốt tao trả lại mày liền >>>Sự thật: Mai mốt của nó phải đến cả mấy tháng, thậm chí kéo dài tận sang năm sau cơ.
- Hôm qua tao đau bụng vật vã cả đêm nên chưa kịp làm bài tập gì hết trơn. Sáng mai đến lớp sớm cho bạn mượn vở chép bài nhé.>>> Sự thật: Facebook sáng cả đêm, drama Hàn tập mới nhất không thể bỏ sót.
- Mày là đứa bạn tuyệt vời nhất mà tao từng gặp đấy. Hôm nay trực nhật dùm tao nha.
- Giờ kiểm tra: Một xíu, cho tao xem một xíu nữa thôi. Mày mà không giúp tao qua nổi môn này, đến lúc tao mà đi thi lại thì hội mình mang nhục chết.
- Giúp bạn điểm danh một lần này nữa thôi, một lần cuối cùng này nữa thôi, năn nỉ đó mà bạn thân. Bạn hứa từ hôm sau sẽ không xảy ra tình trạng này nữa đâu.
- Đừng khóc, đừng buồn làm chi mày ạ. Thằng đó không xứng với mày đâu. Chia tay bớt đau khổ mà. Cứ F.A như tao có phải sướng không. Lát tan học tao mời mày bún ốc ăn quên sầu.
- Mày phải biết có miếng gì ngon tao đều nhớ đến mày đầu tiên. Nhưng xin lỗi vì lúc đó dạ dày tao nó "biểu tình" ghê quá nên không thể để phần mày như đã hứa.
- Chúng mình dĩ hòa vi quý nhé. Cuộc đời đẹp thế này, giận nhau làm chi cho thêm sầu, thêm thảm nhỉ, bạn iu.
Sơn Anh