- Muốn con trai hết giận, con gái hãy giận ngược lại tụi nó.
- Bạn bè đến rồi đi, gà bông cũng đến rồi đi. Chỉ có "kẻ thù" là ở lại và ngày một đông hơn.
- Không phải lời chia tay nào cũng buồn: "Tan học rồi, chào tạm biệt mấy đứa".
- Bạn thân là những đứa nắm rõ kinh tế của nhau nhất.
- Với những bài Toán khó làm hoài không ra. Cách giải thích duy nhất là "sai đề".
- Hầu như các thế hệ học sinh vẫn không "đối" được câu hỏi "thần thánh": "Cái gì cũng quên chứ anh /chị có quên ăn không?".
- Điều đáng sợ nhất khi đến lớp là thấy tụi bạn đang cùng nhau chép một cái gì đó.
Theo Hoa Học Trò
6 đỉnh cao chân lý của học sinh Chỉ có học trò mới có những chân lý 'chết người' như thế mà thôi! |