- Bài điểm tra bị điểm kém là do trò thiếu may mắn và chưa học đến nơi chứ không phải không biết làm.
- Những hôm đi học muộn đều có lý do chính đáng chứ không phải do thói "ngủ nướng" như thầy cô nghĩ.
- Mỗi ngày đến lớp đều là ngày vui trừ thứ 7 có giờ sinh hoạt lớp tra sổ đầu bài và sổ theo dõi của lớp trưởng, tổ trưởng.
- Mọi cuộc đoàn tụ đều trở nên hoành tráng, vui vẻ nhưng trò hoàn toàn không thích khi nghe thông báo đầu tuần tới lịch học kín mít, và đi lao động công ích đầu năm học mới.
- Việc học bài hôm nay nhưng hôm sau đã quên là do triệu chứng bẩm sinh chứ em đâu muốn vậy, thầy cô ơi!
- Việc nói chuyện riêng trong lớp là chúng em đang cố gắng thảo luận chứ không nhằm mục đích nào khác.
- Học trò cá biệt: "Em nghĩ mình cũng giống như các bạn khác thôi mà. Việc em quậy phá chỉ là để lớp học thêm màu sắc hoặc "mua vui" cho lũ bạn cùng bàn thôi".
Sơn Anh