Núi sách vở
Bạn sẽ thấy bình thường lắm khi “tham quan” một lớp học mà 9/10 hộc bàn "ứ hự" sách vở. Mục đích chính là để khỏi mang nặng về nhà đó mà.
Giày dép
Có hai lý do: Một là lười mang giày thể thao về (do một tuần học mỗi một buổi), thứ hai là những "dép tông 15k/2 đôi" luôn được thủ sẵn phòng khi sự cố.
Khăn giấy
Ti tỉ loại khăn, muôn vàn loại giấy… được teens sử dụng như: khăn mùi xoa, khăn giấy khô, khăn giấy ướt, khăn giấy thơm...
Đồ ăn
Trên tinh thần nhanh - gọn - lẹ, tất tần tật thể loại đồ ăn ngọt, đồ ăn mặn, đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đều được teen đút hộc bàn cho tiện. Bánh tráng trộn, xí muội, snack... sau khi đã được cất đi (hoặc bị bắt cất đi) khiến ai cũng hùi hụi mong nhớ.
Rác
Là giấy vụn nhỏ, vỏ bút chì sau khi gọt (chuốt), bụi gôm... Cớ sự là vì thùng rác quá xa, cộng với việc không hiểu sao cứ luôn bận khi chuẩn bị đi vứt rác.
Chăn - ga - gối - nệm
Thật thần kì là trong cái hộc bàn nhỏ xíu có thể đựng cái áo nỉ to đùng, cái khăn mềm mại làm gối tựa đầu hoặc làm chăn đắp mỗi khi "chịu hết nổi"…
Song Tử