Thời đi học, thi cử là lúc quan trọng nhất quyết định kết quả của cả năm học. Đối với các nhân tố có máu “thánh” thì không phải bàn, nhưng “dân thường” thì sẽ “mở cờ trong bụng” nếu bắt được các tình huống sau:
1. Gặp được thầy cô nổi tiếng dễ tính làm giám thị: Không đi loanh quanh, không dò xét, không nhắc nhở, chỉ ngồi đọc báo, chấm bài và lâu lâu đi ra hành lang ngắm cảnh.
Đánh giá: 5 sao, tuyệt vời ông mặt trời!
2. Tứ phía bao bọc bởi cao thủ, tiếng học giỏi đồn khắp khối nhưng đặc biệt là…tốt bụng, hỏi gì cũng chỉ, bí phát nào là được "khai sáng" phát ấy.
Đánh giá: 4 sao, với điều kiện giám thị dễ thương.
3. Ngồi cuối lớp, khuất tầm nhìn giám thị. Phen này có gặp "hạn" cũng có người cứu giúp vì khuất tầm nên đồng môn cũng thương tình mà giúp đỡ.
Đánh giá: 1 sao, vì không phải đứa nào cũng gan. Bị bắt là toi đời nhá!
4. Gặp được đứa chung lớp, ngồi gần mình, không cách biệt bởi đứa khác và nhất là nó học tốt hơn mình, sẵn sàng giúp đỡ mình và không ngại "chắn che" giúp mình.
Đánh giá: 2 sao, vì người ta nói bạn tốt là bạn có mặt lúc cần - thi cử lại càng rất cần.
5. Giám thị phòng bên là bạn thân/ đồng nghiệp chí cốt/BFF/ "gấu"... của giám thị phòng mình: Lâu lâu các thầy hoặc các cô hay hai thầy cô sẽ qua nói chuyện với nhau, đi ra hành lang tám với nhau, đây là thời khắc vô cùng quý báu và dễ thở.
Đánh giá: 3 sao - tùy theo tần suất và thời lượng hai bên "giao lưu" suốt thời gian thi nữa, càng dài càng tốt.
6. Nhìn từ trên xuống dưới đề thi toàn là những câu hỏi đã học trước đó và ngay lập tức biết cách giải, đã trúng tủ hoặc là một đề đã từng làm qua rất nhiều phần và thuộc lòng kết quả.
Đánh giá: 5 sao - quá đã khi gặp một đề thi mà level tự tin được tăng thiệt cao khi nhìn vào đề thi, cầm chắc trong tay điểm tốt.
Vậy với bạn, khoảnh khắc đi thi sướng nhất là lúc nào?
Mèo Béo