- Bài có hai nghiệm, tính sai một nghiệm >> 0 điểm. Đứng lên trả lời hết các câu hỏi nhưng chỉ được 8 điểm vì "cô không cho điểm tối đa để các em tiếp tục cố gắng".
- Ngồi trong lớp có một ngàn tám trăm chuyện để nói với mấy đứa bên cạnh và cố tận dụng từng giây lúc thầy cô không nhìn để nói cho bằng hết. Ra chơi, mạnh đứa nào đứa nấy cắm đầu vào một cái xì-mát-phôn, một câu cũng không thèm hó hé.
- Vì sao chúng ta phải học môn Lịch sử ngày này qua ngày khác trong khi người ta vẫn thường bảo: "Cái gì đã qua thì nên cho nó qua luôn!".
- Trường học được cho là "ngôi nhà thứ hai" của học sinh, vậy mà hiếm ai có cơ hội được thưởng thức một giấc ngủ trọn vẹn trong "ngôi nhà" ấy.
- Sự thật là điều quý giá nhất mà chúng ta có, vì vậy hãy tiết kiệm chúng, nhất là khi cần xí gạt đứa bạn bên cạnh.
Theo Hoa Học Trò
Những màn 'troll' học trò cười ra nước mắt của thầy cô Đôi khi các thầy cô khiến học sinh choáng với những đề bài kiểm tra 'khó đỡ'. |