- Khi mọi người bí rị, nó luôn biết câu trả lời. Khi mọi người đồng ý, nó là người biết phản đối.
- Đứa duy nhất đưa tay lên khi thầy cô đặt câu hỏi, đặc biệt là câu: "Có ai có thắc mắc gì nữa không?".
- Theo lẽ thường tình, con trai thì thích thích nhìn gái xinh, con gái thì thì thích ngắm trai đẹp. Nhưng riêng nó, thì khi nào cũng chỉ nhìn lên quạt trần hoặc phóng tầm mắt ra khoảng không vô định. Hẳn là nơi ấy có chân lý.
- Khi nó không nói, chẳng ai hiểu nó đang nghĩ gì. Khi nó bắt đầu nói thì kết quả cũng không hề khá hơn.
- Trái với quy luật tự nhiên của học sinh: Nó tỉnh táo khi học và buồn ngủ lúc ra chơi.
Theo Hoa Học Trò