Bài văn 'tố cáo' bố lười việc nhà
Cộng đồng mạng vừa chia sẻ ảnh chụp bài văn viết về người bố tên Đỗ Mạnh Hà của một học sinh tiểu học. Bài văn kể về việc bố chây lười việc nhà với sự hồn nhiên khiến người đọc bật cười.
Học sinh kể: Hàng ngày bố đi kiếm tiền rồi về nằm ườn, không làm việc gì. Lúc ăn cơm cũng phải gọi, ăn xong cũng không dọn dẹp, và còn phải để người khác đút xoài cho ăn... Học sinh này còn tuyên bố từ nay về sau không làm "ô sin" nữa, tình yêu với bố cũng ở mức vừa chứ không yêu lắm.
Sự thật thàđáng yêu của học sinh trong bài văn khiến người đọc cười ngất. Mặc dù còn mắc lỗi chính tả nhưng bài văn dễ thương này nhanh chóng được chia sẻ.
2 bài văn tả bố như phim hành động
Tháng 10/2013, cộng đồng mạng chuyền tay nhau ảnh chụp hai bài văn tả bố li kì chẳng khác nào phim hành động. Nội dung bài viết dành những "mỹ từ" để khen ngợi về đức tính của bố.
Bài văn 1 sau khi ca ngợi bố hay giúp đỡ người khác, thấu hiểu mọi tâm tư, tình cảm của con cái thì bất ngờ chuyển giọng điệu sặc mùi phim hành động. Học sinh hồn nhiên tả bố qua câu chuyện giải cứu mẹ bằng võ Kung Fu.
Bài văn 2 cũng hấp dẫn không kém khi khắc họa bố qua sự việc dùng súng đấu đá với bọn bắt cóc khiến người đọc hồi hộp.
2 tác phẩm này được cho là của học sinh ở Sóc Sơn (Hà Nội). Ngay khi đăng tải, 2 bài văn trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.
Bài thơ tả bà 'bá đạo'
Xuất hiện cách đây khá lâu, bài thơ tả bà của một học sinh được viết theo phong cách hài hước, cười ra nước mắt. Thay vì viết về bà với hình ảnh mái tóc bạc phơ, hiền hậu như một bà tiên thì học sinh "chém gió" khi tả bà hát karaoke, chạy mô tô, nhuộm tóc...
Bài thơ có đoạn: "Bà ngoại em vẫn chưa già/Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường/Mắt bà vẫn rất tinh tường/Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày/Nhưng Bà em vẫn rất hay/Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm/Công việc bà vẫn ôm đồm/Chăm lo con cháu sớm hôm không nề".
Xem tiếp: 4 bài văn điểm 10 rơi nước mắt viết về bố mẹ
Sơn Anh
Ảnh: FB